Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyên nghiệp

10:11, 10/11/2013

- Cơn bão số 14 có cái tên mỹ miều Hải Yến, lượn như chim én qua biển Đông. May quá tâm bão không vào đất liền nước mình, nhưng cũng gây không ít thiệt hại và cũng làm tốn không ít công sức của cả hệ thống chính trị trong việc phòng tránh đó nghen.

- Cơn bão số 14 có cái tên mỹ miều Hải Yến, lượn như chim én qua biển Đông. May quá tâm bão không vào đất liền nước mình, nhưng cũng gây không ít thiệt hại và cũng làm tốn không ít công sức của cả hệ thống chính trị trong việc phòng tránh đó nghen.

- Nước mình may mắn trong sự kiện thiên tai này. Đài báo đưa tin hàng chục ngàn người chết tại Philippines vì cơn bão này nghe đau lòng quá ông ạ!

- Tôi cũng thấy những hình ảnh ở Philippines trên truyền hình. Kinh hoàng quá. Nhưng tui cũng rất ấn tượng với phát biểu của ông Tổng thống nước này: “Philippines không gục ngã trước cơn bão này!”.

- Đó là một thái độ bản lĩnh, khí phách. Lúc này, nhà lãnh đạo phải động viên để người dân không ngã lòng và cùng đứng lên trước tang thương.

- Bàn chuyện nước láng giềng mình mới nghĩ tới nước ta. Lâu nay tui thấy dường như trận bão nào mình cũng bất ngờ, cũng lúng túng, cũng thiệt hại. Rồi công tác cứu trợ dân bão lụt cứ thiếu chuyên nghiệp, để cho tiêu cực tham nhũng nảy sinh...

- Chuyện cứu trợ báo chí đã lên tiếng, nhiều người cho bà con vùng lũ đồ đạc mà cứ như nhờ đổ rác giùm. Nhiều đoàn cứu trợ toàn sách báo, quần áo cũ chẳng giá trị bao nhiêu mà kéo bầu đoàn thê tử cứ như đi du hí, rồi bắt cơ sở đãi đằng. Cũng có đoàn tặng người dân bao gạo nhưng bắt họ xếp hàng dương cao để chụp ảnh PR cho công ty. Có những cô cậu xinh đẹp nhân danh từ thiện để chụp hình đưa lên mạng khoe khoang... 

- Ông nói đúng. Dẫu biết rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no nhưng đã có tấm lòng không bao giờ mang đồ cũ đi gửi cứu trợ. Chí ít cũng biết giặt giũ, bỏ vào bao bì. Bây giờ một bộ đồ lỗi mốt bán ở chợ chỉ có 20 ngàn đồng thôi. Đừng góp quần áo cũ thuê xe chở đi hàng trăm cây số, bắt người ta đón tiếp ngủ nghỉ, ăn uống, tội người ta.

- Nước mình mỗi năm có hàng chục cơn bão, trận lũ lụt. Chắc rồi đây, từ phòng tránh bão lụt cho đến cứu trợ phải học cách làm cho chuyên nghiệp ông hén!

BA PHA

Tin xem nhiều