Báo Đồng Nai điện tử
En

Hổng chịu xuống

11:11, 28/11/2014

- Đố ông trong đời có cái gì đi lên mà hổng chịu xuống?

- Nhiều mà. Ví dụ tuổi tác tụi mình này, giờ ước chi tui trẻ lại như thời thanh niên, tuổi đôi mươi!

- Đố ông trong đời có cái gì đi lên mà hổng chịu xuống?

- Nhiều mà. Ví dụ tuổi tác tụi mình này, giờ ước chi tui trẻ lại như thời thanh niên, tuổi đôi mươi!

- Ông ví dụ thêm đi. Cái này nhiều người nói rồi.

- Ánh sáng đèn chiếu lên trời nó sẽ đi mãi không bao giờ trở lại!

- Cái gì sát thực tế tí đi!

- Dễ ợt. Giá cả vận chuyển ở Việt Nam nào giờ đã lên rồi là hổng chịu xuống!

- Ông lại nói xóc hông!

- Ủa, tui nói không đúng sao? Thời gian qua giá xăng liên tục giảm, giảm tổng cộng hơn 5 ngàn đồng/lít nhưng các đơn vị làm dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa có chịu giảm đâu?

- Nói nào ngay là sau khi công luận lên tiếng cũng có giảm rồi ông. Và nhờ giảm giá này nên nguyên liệu đầu vào cho nhiều mặt hàng ăn uống cũng có giảm!

- Đúng là họ có giảm theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, nhưng giảm cho có thôi. Giá xăng giảm cỡ đó nhưng giá cước chỉ giảm 1-2% hà, chỗ giảm cao nhất cũng chỉ được 11% nhưng số hãng giảm cỡ này ít lắm! Có đơn vị đến hôm nay vẫn chưa chịu giảm giá cước với lý do nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Giá vận chuyển cứ lên mà hổng chịu xuống kiểu này thì kéo theo bao nhiêu hệ lụy khác cho cả nền kinh tế, cho người dân và đặc biệt cho người nghèo, ông làm nhà báo sao hổng lên tiếng vụ này đi!

- Báo chí la rần lên cả tháng nay họ mới giảm xuống được ít đó, ông ơi.

- Lên hoài mà hổng chịu xuống ai chịu cho thấu trời!

- “Lên giá, xuống giá” mà ông nói chổng chổng như vậy người ta nghe hiểu lầm chết cha nội!              

BA PHA

Tin xem nhiều