Báo Đồng Nai điện tử
En

Lấy công việc làm niềm vui

11:09, 13/09/2013

Chị Trần Thị Tuyết Nhung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1, xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu), năng nổ, nhiệt tình, luôn lấy công việc chung làm niềm vui.

Chị Trần Thị Tuyết Nhung hướng dẫn người dân nộp thuế phi nông nghiệp.
Chị Trần Thị Tuyết Nhung hướng dẫn người dân nộp thuế phi nông nghiệp.

Chị Trần Thị Tuyết Nhung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1, xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu), năng nổ, nhiệt tình, luôn lấy công việc chung làm niềm vui.

Năm 2006, chị đến với công tác phụ nữ. Vượt qua bao khó khăn, quen với công việc chưa lâu, năm 2009, chị phát hiện mình bị bệnh nặng. Từ đó đến nay, chị vừa điều trị bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh), vừa đảm đương công tác Hội. Nhờ sự động viên của gia đình và chị em, chị đã tìm thấy niềm vui, quên đi bệnh tật. Chị đã vận động chị em đóng góp quỹ, xây dựng các tổ tương trợ, nuôi heo đất tiết kiệm; vận động mạnh thường quân tài trợ làm đường; tặng quà cho chị em…

Ngoài công việc phụ nữ, chị còn làm Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Nga Sơn

 

 

 

Tin xem nhiều