Báo Đồng Nai điện tử
En

Không tham của rơi

11:04, 03/04/2015

Trên đường đi chơi tại công viên 17-3 (huyện Định Quán), khi đến ngã tư khu trung tâm hành chính huyện, anh Bùi Tấn Lực (tổ 6, KP.114, thị trấn Định Quán) nhặt được 1 chiếc ví đựng 13 triệu đồng, gần 20 tờ tiền 1 và 2 USD và giấy tờ tùy thân.

Anh Bùi Tấn Lực cùng cha của mình.
Anh Bùi Tấn Lực cùng cha của mình.

Trên đường đi chơi tại công viên 17-3 (huyện Định Quán), khi đến ngã tư khu trung tâm hành chính huyện, anh Bùi Tấn Lực (tổ 6, KP.114, thị trấn Định Quán) nhặt được 1 chiếc ví đựng 13 triệu đồng, gần 20 tờ tiền 1 và 2 USD và giấy tờ tùy thân.

Do không có tính tham lam, nên anh Lực đã lần theo số điện thoại tìm thấy trong ví để trả lại chiếc ví  cho  chị Mai Phương Trang đang công tác tại Văn phòng Huyện ủy Định Quán.

Anh Lực là con thứ ba trong gia đình có 4 anh em trai; hiện người anh trai cả đang lao động tại Hàn Quốc, người anh thứ hai là Bùi Trung Ấn đang là sinh viên năm cuối đại học ngoại ngữ và người em út đang tham gia nghĩa vụ quân sự tại Đồng Tháp. Một mình Lực ở nhà phụ cha mẹ làm rẫy tại xã Phú Tân.

Trong cuộc sống hàng ngày anh Lực là người con ngoan, chăm chỉ làm ăn, thật thà, không chơi bời và hay giúp đỡ người khác. Nhiều lần trên đường đi rẫy về thấy người khác chở vật nặng lên dốc hoặc xe hư, anh Lực thường ra tay giúp đỡ.

Quang Tân

 

 

Tin xem nhiều