Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Hùng vá đường

11:11, 21/11/2016

Thời gian qua, người tham gia giao thông trên tuyến đường Lê Quý Đôn - Soklu, đoạn qua địa bàn ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất thường xuyên chứng kiến cảnh một người đàn ông dặm vá đường (ảnh).

Thời gian qua, người tham gia giao thông trên tuyến đường Lê Quý Đôn - Soklu, đoạn qua địa bàn ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất thường xuyên chứng kiến cảnh một người đàn ông dặm vá đường (ảnh). Mọi người khâm phục trước việc làm đầy tính nhân văn của ông Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi, ngụ ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm). Ông thường xuyên đi xin xà bần và đá về vá đường giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Theo ông Hùng, con đường này hư hỏng do xe quá tải thường xuyên đi qua. “Nhiều hôm thấy người đi xe máy té xuống vũng sình bị trầy trụa, máu me bê bết, quần áo lấm lem, tôi không đành lòng nên đã đến các hộ dân có xà bần gần đó xin về đập nhỏ, san lấp các ổ gà, ổ voi nơi đây để người dân đi lại an toàn hơn” - ông Hùng cho biết.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều