Báo Đồng Nai điện tử
En

Kẻ cướp từng là bảo vệ dân phố

08:04, 08/04/2012

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam (SN 1986, ngụ tại KP4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để điều tra về các hành vi: hiếp dâm, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Dương (vợ của Nam) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam (SN 1986, ngụ tại KP4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để điều tra về các hành vi: hiếp dâm, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Dương (vợ của Nam) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

* Từ bảo vệ dân phố thành kẻ cướp, hiếp…

Từng tham gia lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) của phường Trảng Dài, nhưng Nam đã biến mình thành kẻ tội phạm liều lĩnh chỉ bởi muốn kiếm đồng tiền bất chính để thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Qua nhiều lần quan sát, Nam biết được chị N.T.K.T. (SN 1988, ở trọ tại KP3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) thường xuyên ngủ trong phòng trọ một mình. Rạng sáng 20-2, Nam đột nhập vào phòng trọ và dùng dao khống chế chị T. để cướp tài sản. Sau khi đã gom 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và 500 ngàn đồng đưa ra khỏi phòng trọ, Nam còn khống chế cưỡng hiếp nạn nhân.

Nhiều năm tham gia lực lượng BVDP nên Nam khá rành địa bàn phường Trảng Dài, đồng thời cũng học lóm được một số biện pháp nghiệp vụ của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở trong phòng chống tội phạm. Chính vì thế mà khi biến mình thành kẻ tội phạm, Nam đã rất khôn khéo che giấu hành vi phạm tội. Trước khi bị bắt về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm chị T., Nam thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nhưng không bị phát hiện.

Đêm 12-2, lợi dụng các sinh viên ở trọ tại KP5, phường Trảng Dài đi ngủ không khóa cửa, Nam đã lẻn vào lấy trộm 3 chiếc điện thoại di động. Tiếp đó, khoảng 1 giờ ngày 16-3, Nam cạy cửa đột nhập vào phòng trọ của anh Ngô Duy Song (SN 1984, ở trọ tại KP5, phường Trảng Dài) lấy trộm 1,5 triệu đồng, 2 máy tính xách tay... 

* Kéo cả vợ vào vòng lao lý

“Đi đêm có ngày gặp ma”, sau nhiều lần gây án trót lọt, cuối cùng Nam cũng phải sa lưới pháp luật.

Từ tố cáo của chị T., Công an TP.Biên Hòa qua các biện pháp nghiệp vụ đã lần ra chân tướng của kẻ tội phạm liều lĩnh từng mang áo BVDP Nguyễn Thành Nam. Điều đáng nói, liên quan đến hành vi phạm tội của Nam, còn có sự che giấu, hỗ trợ của Nguyễn Thị Thùy Dương, vợ của Nam.

Tại cơ quan điều tra, Thùy Dương đã khai nhận, trong thời gian vợ chồng chung sống với nhau, Nam thường xuyên vắng nhà vào ban đêm. Và, sau mỗi đêm vắng nhà, Nam thường mang về từ 2-5 chiếc điện thoại đi động, hoặc máy tính xách tay. Nhiều lần Thùy Dương tỏ ý nghi ngờ và hỏi về số tài sản Nam mang về sau mỗi lần đi đêm thì bị Nam nạt nộ: “Hỏi làm gì, tôi mang tiền về là được rồi”. Tuy nhiên, sau nhiều lần gạn hỏi, Nam cũng thú nhận với Thùy Dương hành vi trộm cắp tài sản, thậm chí nhiều lần đưa tiền bán tài sản trộm cắp cho vợ tiêu xài.

Biết chồng thường xuyên đi trộm cắp tài sản nhưng Thùy Dương không tìm cách can ngăn, mà còn hỗ trợ Nam tiêu thụ tài sản trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Với hành vi này, Nguyễn Thị Thùy Dường đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều