Báo Đồng Nai điện tử
En

2/5 ngôi sao sớm thành khán giả

11:01, 17/01/2018

Trước thềm VCK U.23 châu Á 2018 AFC đã đưa ra danh sách 5 gương mặt trẻ đáng chú ý nhất, được dự báo sẽ tỏa sáng trên đất Trung Quốc. Tuy nhiên sau vòng bảng 2 cái tên trong số này đã phải ra về sớm cùng đội tuyển của nước mình.

Trước thềm VCK U.23 châu Á 2018 AFC đã đưa ra danh sách 5 gương mặt trẻ đáng chú ý nhất, được dự báo sẽ tỏa sáng trên đất Trung Quốc. Tuy nhiên sau vòng bảng 2 cái tên trong số này đã phải ra về sớm cùng đội tuyển của nước mình.

Gây thất vọng nhất là tiền vệ Supachok Sarachat của U.23 Thái Lan. Đây chính là cầu thủ đã ghi bàn cho đội chủ nhà trong trận tranh hạng 3 M-150 Cup mà Thái Lan thua U.23 Việt Nam 1-2. Tuy nhiên cũng như thành tích bết bát của U.23 Thái Lan, qua 3 trận đấu tại VCK Sarachat hầu như không để lại ấn tượng nào.

Đáng tiếc là trường hợp sao trẻ Trung Quốc Wei Shihao. Tiền vệ chạy cánh trái mang áo số 7 này đã có màn ra mắt chói sáng khi góp dấu giày và kiến tạo trong 2 bàn thắng đầu tiên và trực tiếp đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 cho U.23 Trung Quốc ở trận ra quân trước Oman. Tuy nhiên lối đá dựa quá nhiều vào anh của HL Maddaloni sau đó đã sớm bị Uzbekistan và Qatar “bắt bài”, Shihao bị khóa chặt.

3 cái tên vẫn còn cơ hội tỏa sáng là tiền vệ trái Keita Endo (11, Nhật Bản) - ở vòng bảng mới chỉ được sử dụng đá chính trận duy nhất với Thái Lan; tiền vệ Hussain Ali (7, Iraq) - đá chính cả 3 trận trong vai trò ngòi nổ sau lưng trung phong Hussein, là người ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 trước Malaysia; và Akram Afif (10, Qatar) tác giả bàn duy nhất mang về chiến thắng trước Oman.

Trung Dũng

Tin xem nhiều