Báo Đồng Nai điện tử
En

HAGL tấn công tốp 3

11:06, 01/06/2018

Bàn thắng duy nhất của Công Phượng từ cú sút xa gần 30m mang về cho HAGL chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại V.League 2018, đồng thời cũng là chiến thắng đầu tiên tại xứ Thanh của đội bóng phố núi trong suốt 8 năm qua.

Bàn thắng duy nhất của Công Phượng từ cú sút xa gần 30m mang về cho HAGL chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại V.League 2018, đồng thời cũng là chiến thắng đầu tiên tại xứ Thanh của đội bóng phố núi trong suốt 8 năm qua.

8 trận liên tiếp bất bại (4 thắng, 4 hòa) ở cả 2 đấu trường và vị trí thứ 4 V.League là thành tích cao nhất của “những đứa trẻ bầu Đức” kể từ khi ra mắt ở mùa giải 2015. Và nếu chiều mai 3-6 trở về sân nhà đòi được món nợ mùa trước, giành chiến thắng trước TP.Hồ Chí Minh, Công Phượng và đồng đội hoàn toàn có thể lần đầu tiên ngự trong tốp 3 bởi khả năng B.BD mất điểm trên sân Than QN là rất lớn.

Tỉnh táo, kiên cường bảo vệ 2 chiến thắng sít sao liên tiếp trước đối thủ khó chơi phía Bắc SLNA, Thanh Hóa (và trước đó là trận hòa 1-1 ngay tại thủ đô ở Cúp quốc gia) là minh chứng cho sự trưởng thành của các học trò HLV Dương Minh Ninh. Không còn mong manh dễ vỡ, HAGL giờ đã biết phòng ngự thực dụng, chơi “xù xì”, tinh quái hơn. Rõ ràng ông thầy Hàn Quốc, Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-soung đã giúp đội bóng phố núi cứng cáp hơn.

Trận này HAGL không có tiền đạo người Brasil Rimario vì nhận đủ 3 thẻ vàng nhưng so với sự thiếu trước hụt sau về lực lượng của HLV Miura đội khách thì không là vấn đề gì.

Phương Duy

Tin xem nhiều