Báo Đồng Nai điện tử
En

Chớ "tham thì thâm"!

10:07, 29/07/2018

Ngay sau kỳ tích á quân U.23 châu Á hồi đầu năm, ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, người cũng vừa được quyết định là Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asiad 18 - thổ lộ bóng đá nam sẽ là mối lo lớn nhất tại kỳ Á vận hội này. Bởi chắc chắn kỳ vọng vào tuyển Olympic (gồm hầu hết tuyển U.23) sẽ là áp lực cực lớn.

Ngay sau kỳ tích á quân U.23 châu Á hồi đầu năm, ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, người cũng vừa được quyết định là Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asiad 18 - thổ lộ bóng đá nam sẽ là mối lo lớn nhất tại kỳ Á vận hội này. Bởi chắc chắn kỳ vọng vào tuyển Olympic (gồm hầu hết tuyển U.23) sẽ là áp lực cực lớn.

Sau đúng nửa năm, khi những cảm xúc về hình ảnh một tuyển U.23 Việt Nam ngoan cường trong cơn bão tuyết trắng xóa ở Thường Châu lắng xuống, chúng ta đã có đủ độ lùi để tỉnh táo thấy rằng, ở giải đấu lịch sử ấy các cầu thủ đã chơi vượt quá sức mình và bỗng dưng hội tụ đủ mọi yếu tố trong một thời điểm như: tinh thần, sự đoàn kết, cách tổ chức đội bóng, lối chơi và cả sự may mắn; chứ thực sự không hơn về trình độ chuyên môn so với các đối thủ. Chính vì vậy, chớ tự huyễn hoặc bóng đá Việt Nam đã ở một đẳng cấp mới, ở tầm châu lục, nhất là khi giờ đây chúng ta đã không còn yếu tố bất ngờ.

Trong 2 giải đấu còn lại của năm 2018, sau Asiad sẽ là AFF Cup, VFF cần xác định đâu là mục tiêu chính để tập trung đầu tư, tính toán điểm rơi phong độ? Với Asiad, như bài phân tích trong số này, khả năng đi sâu là không đơn giản, giành huy chương lại càng bất khả thi; còn AFF Cup tuy là giải đấu khu vực nhưng lại dành cho đội tuyển quốc gia (tuyển Olympic hiện tập hợp đến hơn 90% nhân sự, chỉ cần bổ sung thêm thủ môn Tuấn Mạnh, trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Thanh Trung) và có ý nghĩa giải cơn khát danh hiệu cho người hâm mộ, nhất là sau đúng 10 năm lần đầu tiên và duy nhất vô địch.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có kinh nghiệm thất bại với mô hình
2, 3 trong 1 mà không xác định rõ phương hướng hoặc vì tâm lý “tham lam”, muốn kiếm thành tích. Đó là năm 2007, mục tiêu chính là SEA Games 24 ở Nakhon, Thái Lan vào cuối năm, nhưng với đội hình “3 trong 1” Việt Nam bung hết sức vào đến vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008 và vào tứ kết Asian Cup - 2 giải đấu quá tầm. Hậu quả bước vào SEA Games là một đoàn quân mệt mỏi, rệu rã khiến HLV A.Riedl phải từ chức ngay trên “chiến trường”.

“Tham thì thâm”, ông bà đã nói chớ có sai!

Đông Kha

Tin xem nhiều