Báo Đồng Nai điện tử
En

Đắt... có xắt ra miếng?

04:09, 16/09/2020

Tâm điểm chú ý trên sân Hàng Đẫy tối nay 16-9 là màn ra mắt của bộ đôi tân binh "triệu đô" người Costa Rica.

Tâm điểm chú ý trên sân Hàng Đẫy tối nay 16-9 là màn ra mắt của bộ đôi tân binh “triệu đô” người Costa Rica.

Việc CLB TP.HCM đưa được 2 chân sút từ Trung Mỹ đến Việt Nam giữa đại dịch Covid-19 đã được coi là “đặc biệt”, giá trị 2 tiền đạo của tuyển Costa Rica còn gây choáng hơn. Transfermarkt định giá Guillermo Ortiz (28 tuổi) 650 ngàn euro (hơn 17,7 tỷ đồng) còn Ariel Rodriguez (31 tuổi) là 275 ngàn euro (hơn 7,5 tỷ đồng). Tức giá trị 2 bản hợp đồng tới trên 1 triệu euro (hơn 24 tỷ đồng). Chỉ thi đấu nửa mùa, số tiền thực chi của CLB TP.HCM sẽ thấp hơn nhưng đây cũng là con số “khủng”, không chỉ của V.League mà với cả làng cầu Đông Nam Á. Với Ortiz, lần thứ 2 CLB TP.HCM sở hữu cầu thủ đắt giá nhất V.League (vượt qua Pape Omar của CLB Hà Nội có giá 400 ngàn euro).

Ortiz từng chơi bóng ở Mỹ, Colombia, có 13 lần khoác áo tuyển Costa Rica (ghi 3 bàn), còn Rodriguez có 12 lần (ghi 2 bàn) và 3 mùa thi đấu tại Thai-League. Tuy nhiên, đắt có xắt ra miếng? Bản thân CLB TP.HCM đầu mùa đã “xôi hỏng bỏng không” với tiền đạo người Thụy Điển Prodell (chấn thương nặng chỉ sau 1 trận) rồi sau đó với cả người thay thế Alex Lima. Khi ấy tiền đạo người Brasil từng chơi bóng ở Mỹ này cũng là “bom tấn” đắt giá nhất V.League nhưng đã nhanh chóng trở thành “bom xịt” và chủ động xin thanh lý hợp đồng vì lý do “sân cỏ Việt Nam quá xấu, cầu thủ đá quá thô bạo”(!)

Phương Duy

Tin xem nhiều