Báo Đồng Nai điện tử
En

Cái sân mà biết nói năng

09:01, 22/01/2021

Trái bóng V.League 2021 đã lăn vòng đầu tiên với nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là bầu không khí trên khán đài. Trong đó, thành Nam vẫn là điểm sáng khiến cả thế giới bóng đá phải thèm thuồng. Tuy nhiên, nếu bầu không khí trên sân Thiên Trường (Nam Định) là tuyệt vời thì mặt sân lại quá tệ khiến V.League phải xấu hổ nếu hình ảnh trận đấu được truyền ra quốc tế.

Trái bóng V.League 2021 đã lăn vòng đầu tiên với nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là bầu không khí trên khán đài. Trong đó, thành Nam vẫn là điểm sáng khiến cả thế giới bóng đá phải thèm thuồng. Tuy nhiên, nếu bầu không khí trên sân Thiên Trường (Nam Định) là tuyệt vời thì mặt sân lại quá tệ khiến V.League phải xấu hổ nếu hình ảnh trận đấu được truyền ra quốc tế.

Mặt sân Thiên Trường ướt, trơn và mấp mô, khiến cầu thủ hai đội nhiều lần ngã và hụt bóng. Ảnh: VnExpress
Mặt sân Thiên Trường ướt, trơn và mấp mô, khiến cầu thủ hai đội nhiều lần ngã và hụt bóng. Ảnh: VnExpress

 

HLV Chu Đình Nghiêm tố đó là do đội chủ nhà cố tình “chơi xấu”, tưới nước để sân nặng, trơn trượt nhằm “phá” lối chơi của đối thủ (ông dẫn chứng 1 ngày trước đó CLB Hà Nội tập mặt sân vẫn đẹp). HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định phản bác cho rằng đó là vì… “sương muối” (có đến mức nước đọng thành vũng?). Tiếc rằng cái sân không thể lên tiếng. Một ngày sau, đến lượt HLV Đức Thắng của Bình Định than phiền về sân Vinh dù mặt cỏ sân này mới được sửa chữa năm ngoái.

Thực tế, việc Ban tổ chức chủ nhà cho tưới sân đẫm nước trước trận đấu với những đối thủ có lối chơi bóng ngắn, sệt là có. Tuy nhiên, dù là cố tình hay khách quan thì tình trạng sân cỏ V.League như mặt ruộng chẳng khác nào như một nốt ruồi trâu trên khuôn mặt. Cũng như chất lượng con ngựa sắt với các cuarơ, khẩu súng với các xạ thủ, cây vợt với các VĐV tennis, bóng bàn…; đừng nói đến bóng đá chuyên nghiệp khi chưa bắt đầu từ cái sân. Hy vọng những lời than phiền không còn xuất hiện ở vòng 2.       

Dương Cầm

Tin xem nhiều