Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tiệm cơm bị sát hại dã man

08:04, 08/04/2013

(ĐN)- Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 8-4, người nhà phát hiện anh Trần Văn Vinh (42 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Tân Biên, chủ quán cơm Anh Kiệt) nằm chết trên vũng máu ngay ở khu vực nhà tắm (bên trong quán) trên người không mặc quần áo nên đã trình báo cơ quan chức năng điều tra xác minh.

(ĐN)- Vào khoảng 15 giờ 30, ngày 8-4, khi phát hiện anh Trần Văn Vinh, 42 tuổi, chủ quán cơm Anh Kiệt (ngụ tại khu phố 5, phường Tân Biên) nằm chết trên vũng máu ngay khu vực nhà tắm (bên trong quán) trên người không mặc quần áo, nên người nhà anh Vinh đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ án
Hiện trường xảy ra vụ án

Một cán bộ điều tra cho biết, anh Vinh chết là do mất máu vì có nhiều vết đâm vào đầu và cổ; hai ngón tay (một ngón đeo nhẫn) bị cắt đứt. Bên cạnh đó, đồ đạc xung quanh cũng đã bị lục tung, có thể đây là một vụ giết người cướp tài sản. Tuy nhiên, hiện lực lượng công an vẫn chưa xác định được tài sản bị mất.

Lực lượng công an đã phong tỏa quán cơm nơi anh Vinh bị sát hại
Lực lượng công an đã phong tỏa quán cơm nơi anh Vinh bị sát hại

Anh Trần Văn Quang - em trai nạn nhân - cho biết, vợ chồng anh Vinh từ Thừa Thiên-Huế vào đây thuê nhà mở quán cơm được khoảng 4 năm nay. Thời gian gần đây, do muộn con, nên anh Vinh chỉ ở nhà một mình để bán cơm, còn vợ cho nằm dưỡng thai chuẩn bị sinh tại bệnh viện. Trước khi xảy ra án mạng, chị Ngân - vợ anh Vinh - có gọi điện về cho chồng nhưng không được, nên nhờ một người cháu sang xem thì phát hiện sự việc.

Hiện lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ

T.Danh-T.Hải

 

Tin xem nhiều