Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ nghi can giết hại cô gái tại phòng trọ

10:11, 24/11/2013

(ĐN)- Ngày 24-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Hoài Mến (30 tuổi, quê tỉnh Long An) là nghi can liên quan đến vụ giết chị B.T.T.H. tại KP.12, phường An Bình (TP.Biên Hòa) vào ngày 23-11.

(ĐN)- Ngày 24-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Hoài Mến (30 tuổi, quê tỉnh Long An) là nghi can liên quan đến vụ giết chị B.T.T.H. tại KP.12, phường An Bình (TP.Biên Hòa) vào ngày 23-11.

Lực lượng chức năng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi
Lực lượng chức năng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tại dãy phòng trọ của ông B. (ngụ KP.12, phường An Bình) người dân phát hiện chị H. (19 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) chết trong phòng nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám  nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ gây án.

Chỉ sau vài giờ vụ việc được phát hiện, lực lượng công an đã xác định và tiến hành bắt giữ Mến khi đối tượng này đang lẫn trốn tại phòng trọ ở phường Bình Đa, cách hiện trường khoảng 500 mét.

Tại cơ quan điều tra, Mến khai nhận, vào tối 22-11, Mến (ngụ gần phòng trọ chị H.) sang phòng chị H. để lấy trộm điện thoại. Tại đây, thấy chị H. đi vệ sinh nên Mến đã nảy sinh ý định hiếp dâm chị này. Ngay lập tức Mến đã lấn tới khống chế chị H. để đòi quan hệ, nhưng bị chị này chống cự lại. Tuy nhiên, Mến đã dùng tay bóp cổ khiến chị H. bất tỉnh để thực hiện hành vi đồi bại.

Nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường xảy ra vụ án
Nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường xảy ra vụ án

Thực hiện xong hành vi, Mến bỏ chị H. nằm bất tỉnh tại ngay tại phòng trọ, lục lấy điện thoại của chị này và bỏ về phòng của mình. Sáng hôm sau, Mến quay lại phòng chị H. để kiểm tra thì thấy chị H. vẫn nằm bất tỉnh nên y đã lục lấy 30 ngàn đồng rồi trở về phòng trọ của mình, gói đồ bỏ đi tìm phòng trọ khác cách đó khoảng 500 mét.

Buổi sáng cùng ngày, ông B. (chủ nhà trọ) đi ngang qua cửa phòng trọ của chị H. nhưng thấy cửa phòng mở hé nên cũng không để ý.

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, thấy phòng trọ của chị H. vẫn không có ai ra vào, ông B. nghĩ có chuyện chẳng lành nên đã gọi người đến kiểm tra. Tại đây, sau khi mở cửa vào bên trong mọi người phát hiện chị H. đã nằm chết trong phòng nên đã trình báo cơ quan công an đến khám nghiệm.

Một số người dân sống gần đó cho biết, đêm 22-11 họ có nghe tiếng kêu la của chị H. nhưng nghĩ là chuyện gia đình nên cũng không ai quan tâm.

Được biết, chị H. hiện đang là sinh viên, ngoài thời gian đi học chị có tham gia làm thêm (bảo vệ) ở TP.Biên Hòa. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích