Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỗi nhà giàn là một pháo đài thép canh biển

11:07, 04/07/2014

Ngày 4-7, tại Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ (gọi tắt là DK1).

Ngày 4-7, tại Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ (gọi tắt là DK1). Hiện nay có 15 nhà giàn đóng quân dọc các bãi cạn san hô ngầm từ Ba Kè đến Cà Mau, chia làm 7 cụm: Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân, Phúc Tần, Phúc Nguyên, Tư Chính, Cà Mau.  

25 năm trước, để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Chỉ thị 180/CT, cho xây dựng các nhà cao chân trên các bãi cạn thành hình vòng cung  trong dải san hô vùng đặc quyền kinh tế Vũng Tàu - Côn đảo, nhằm mục đích làm chỗ dựa cho ngư dân khai thác đánh bắt hải sản, làm tiêu cho tàu thuyền qua lại, thu thập khí tượng thủy văn, bảo vệ hoạt động khai thác dầu khí, đồng thời bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ DK1, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên tiểu đoàn đã ôn lại truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành của DK1. “Mặc dù còn nhiều khó khăn gian khổ, mặc dù Trung Quốc mưu đồ độc chiếm biển Đông, cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1 vẫn kiên cường bám trụ, chấp nhận gian khổ, dù phải hy sinh cũng phải giữ cho bằng được từng tấc đất, từng sải biển của Tổ quốc. Mỗi Nhà giàn DK1 sẽ mãi là pháo đài thép canh biển. Còn cán bộ chiến sĩ, còn nhà giàn; còn nhà giàn còn biển của Tổ quốc” - Thượng tá Dĩnh nhấn mạnh.

Dịp này, Công ty cấp thoát nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng 11 máy lọc nước trị giá 1,4 tỷ đồng cho các nhà giàn.

Mai Thắng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích