Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Cẩm Mỹ: Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều hộ dân thiệt hại nặng

03:08, 01/08/2014

(ĐN)- Trong hai ngày: 30 và 31-7, tại ấp Suối Đục, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) đã xuất hiện những cơn mưa lớn kéo dài, kèm theo lốc xoáy, gây thiệt hại nặng cho nhiều vườn cây và nhà cửa của người dân.

(ĐN)- Trong hai ngày: 30 và 31-7, tại ấp Suối Đục, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) đã xuất hiện những cơn mưa lớn kéo dài, kèm theo lốc xoáy, gây thiệt hại nặng cho nhiều vườn cây và nhà cửa của người dân.

Vườn
Anh Ngô Thành Hiệp bên vườn điều bị bật gốc (ảnh trên) và vườn cây của ông Hoàng Phú Quốc bị lốc cuốn gãy đổ ngổn ngang (ảnh dưới)

Tại hiện trường, hàng ngàn các loại cây: điều, tiêu, cà phê của gần 20 hộ dân trong vùng và nhiều vườn cây cao su thuộc Nông trường cao su Ông Quế đã bị gió cuốn trốc gốc, gãy đổ, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Rất may là gió lốc không gây thiệt hại về người.

Ngôi nhà anh Dương Phi Tú bị tốc mái
Ngôi nhà anh Dương Phi Tú bị tốc mái (ảnh trên) và một ngôi nhà khác bị gió cuốn bay mái tôn

Anh Ngô Thành Hiệp, một hộ dân bị cơn lốc xoáy cuốn gãy đổ khoảng 7 sào điều trồng trên 10 năm cho biết: “Khoảng 5 giờ chiều, trong cơn gió lốc kéo đến ầm ầm, vườn cây, mái tôn nhà bị cuốn ào ào. Tôi chỉ kịp chạy ra ngoài vườn núp. Vườn điều tôi trồng đã trên 10 năm, nay bị lốc cuốn gãy sạch”.

Nhiều khu vực cao su của Nông trường Ông Quế bị gãy rạp
Nhiều vườn cây cao su của Nông trường Ông Quế bị gãy rạp

Còn nhà của các hộ: Hoàng Phú Quốc, Trần Văn Việt, Dương Phi Tú…, đều bị gió cuốn tốc mái. Ông Hoàng Phú Quốc cho biết, khi căn nhà bị gió cuốn phăng hết mái, tôi vội chạy ra đám ruộng nằm xuống mới không bị gió cuốn. Tôi sống ở đây 30 năm, nhưng chưa từng thấy cơn mưa kèm lốc xoáy, gây thiệt hại lớn như thế này. Lốc xoáy đã khiến gia đình tôi trắng tay”.

T.H

 

Tin xem nhiều