Báo Đồng Nai điện tử
En

Hướng về Giỗ Tổ giữ vững chủ quyền Tổ quốc

04:04, 17/04/2016

Hòa cùng nhịp sống đất liền, cán bộ chiến sĩ trên 15 Nhà giàn DK1 giữa ngàn khơi Tổ quốc vẫn ngày đêm rèn luyện nghiêm, xây dựng nền nếp chính quy tốt để đón mừng Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10-3 âm lịch...

Hòa cùng nhịp sống đất liền, cán bộ chiến sĩ trên 15 Nhà giàn DK1 giữa ngàn khơi Tổ quốc vẫn ngày đêm rèn luyện nghiêm, xây dựng nền nếp chính quy tốt để đón mừng Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10-3 âm lịch...

 Luyện tập điều lệnh đội ngũ ở Nhà giàn DK1/11
Luyện tập điều lệnh đội ngũ ở Nhà giàn DK1/11

Sáng 10 tháng 3 âm lịch (16-4 dương lịch), từ Nhà giàn Phúc Tần, Trung tá Lê Xuân Nam cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, chúng tôi đều tổ chức các phong trào thi đua như: đấu bóng bàn, làm báo tường. Giỗ Tổ nghỉ ba ngày, nhưng đối với chúng tôi không có khái niệm ngày nghỉ. Những ngày này, tàu thuyền nước ngoài hoạt động càng phức tạp, nên luôn phải duy trì trực sẵn sàng chiến đấu cao. Thông tin, cơ yếu, radar làm việc tăng phiên”.

Trong niềm vui hướng về Giỗ Tổ, người con Phú Thọ Nguyễn Mạnh Dũng ở Nhà giàn DK1/11 chia sẻ qua điện thoại: “Tôi luôn tự hào về quê hương đất Tổ của mình. Mẹ từ đất liền gọi điện hỏi han và lo lắng cho tôi. Tôi nghĩ, được làm nhiệm vụ tuyến đầu của Tổ quốc, tuy gian khổ nhưng cũng rất vinh quang. Tôi nghĩ, là người lính thì làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần. Trong thời gian được công tác ở nhà giàn cũng là để rèn luyện bản lĩnh. Chế độ ở nhà giàn khá tốt, chỉ thiếu nước ngọt và rau xanh, nhưng chúng tôi chịu đựng được”.

 Ngắm bắn mục tiêu trên không bằng súng máy cao xạ 12,7 ly
Ngắm bắn mục tiêu trên không bằng súng máy cao xạ 12,7 ly

Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết: “Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngoài việc duy trì nghiêm các chế độ trực canh, quan sát, phát hiện mục tiêu từ xa, các  nhà giàn còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Có nhà giàn còn thi làm bánh dầy cúng Vua Hùng. Đây là nét đẹp mới ở nhà giàn”

Một ngày bắt đầu của các chiến sĩ Nhà giàn DK1 từ 5 giờ 30 phút sáng. Sau giờ thể dục rèn luyện sức khỏe là chào cờ Tổ quốc. Giữa biển trời bao la rộng lớn, dưới lá cờ đỏ sao vàng, lời quốc ca “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc” thấm vào gan ruột.

Dưới nắng lửa cháy da, cháy thịt, những động tác lăn,lê, bò, trườn; ngắm bắn mục tiêu cao xạ trên trần nhà, càng rèn luyện thêm bản lĩnh vững vàng. Sau giờ huấn luyện, họ lại cùng nhau tập xà đơn, đẩy tạ rèn luyện sức khỏe.

Kết thúc một ngày “luyện quân” nơi đầu sóng ngọn gió này là tiếng đàn ghi ta bập bùng cùng tiếng hát mặn mòi vị biển của lính trẻ “Người chiến sĩ Nhà giàn, vẫn kiên cường trong bão giông, dù gian khó không sờn lòng, hiến dâng tuổi xanh cho Tổ quốc”. Khúc ca ấy đang vang vọng trên các Nhà giàn DK1 như một thông điệp “Đất liền, Giỗ Tổ hãy yên bình, chiến sĩ nhà giàn quyết tâm giữ vững chủ quyền Tổ quốc”.

Bài và ảnh: Mai Thắng

 

Tin xem nhiều