Báo Đồng Nai điện tử
En

Một thanh niên chết trong tư thế treo cổ

09:09, 04/09/2016

(ĐN)- Rạng sáng 4-9, một số người dân đã phát hiện một người thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ tại khu vực đồi cây thuộc tổ 5, khu phố 1, phường Bửu Long, T.Biên Hòa (đoạn đường số 01 cắt đường Nguyễn Du).

Hiện trường nơi nạn nhân chết
Trông từ xa dễ lầm tưởng người thanh niên này đi vệ sinh, nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện nạn nhân đã chết

(ĐN)- Rạng sáng 4-9, một số người dân đã phát hiện một người thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ tại khu vực đồi cây thuộc tổ 5, khu phố 1, phường Bửu Long, T.Biên Hòa (đoạn đường số 01 cắt đường Nguyễn Du).

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Sang (19 tuổi, quê tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang). Anh Sang cao khoảng 1m70, trên người mặc quần jean dài, áo khoác màu đen đang chết trong tư thế treo cổ trên một sợi dây điện đã được kéo xuống sát mặt đất, mặt úp vào gốc cây, chân vẫn chạm đất, hai tay nắm chặt.

“Tôi phát hiện thanh niên này đứng sát úp mặt vào gốc cây nên tưởng là họ đi vệ sinh, khi nhìn kỹ lại mới phát hiện nạn nhân đã chết”- một người dân cho biết

Theo lời khai ban đầu của chị Ly (chị họ anh Sang), cách đây khoảng 2 năm, anh Sang lên nhà chị Ly ở để phụ làm tại vựa mía. Thời gian này, anh Sang có quen một cô gái nhưng sau đó chia tay và người con gái này đi quen người khác. Cũng có thời gian, anh Sang buồn phiền và cách nay 1 tuần anh đã bỏ đi đâu không ai biết cho đến ngày người dân phát hiện anh Sang bị chết.

Với tư thế treo cổ như trên, nhiều người dân cho rằng, không giống với tư thế tự tử, mà có thể đây là một vụ giết người rồi tạo hiện trường giả. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của nam thanh niên.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều