Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghịch tử giết mẹ ruột vì không xin được tiền

08:05, 01/05/2017

(ĐN)- Khoảng 13 giờ 30, ngày 1-5, tại khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi con trai đã dùng dao giết mẹ ruột của mình ngay tại nhà do không xin được tiền để tiêu xài.

(ĐN)- Khoảng 13 giờ 30, ngày 1-5, tại khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi con trai đã dùng dao giết mẹ ruột của mình ngay tại nhà do không xin được tiền để tiêu xài.

Tôn Thất Minh bị bắt tại cơ quan công an.
Tôn Thất Minh bị bắt tại cơ quan công an.

Theo xác minh ban đầu, vào thời điểm trên, bà Lê Thị Hòa (53 tuổi, quê TP.Huế, hiện ngụ tại khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) ngồi chơi bài cùng con trai là Tôn Thất Minh (22 tuổi). Trong lúc chơi bài, Minh có hỏi mượn tiền của bà Hòa để tiêu xài. Sau đó, bà Hòa có cho Minh 20 ngàn đồng nhưng anh này lại không lấy nên giữa hai mẹ con có xảy ra cự cãi.

 Lực lượng công an cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. (Ảnh: CTV)
Lực lượng công an cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. (Ảnh: CTV)

Sau một lúc cự cãi, Minh nhảy vào dùng tay bóp cổ mẹ ruột của mình. Thấy vậy, chị gái của Minh (lúc này cũng đang có mặt trong nhà) đã chạy đi kêu người đến để giải cứu. Tuy nhiên, sau ít phút chị gái của Minh cùng một số người dân gần đó chạy đến để can ngăn thì thấy bà Hòa đã nằm sóng soài giữa nhà với vết cắt sâu trên cổ. Qua kiểm tra, mọi người xác định bà Hòa đã tử vong. Lúc này, Minh vẫn còn có mặt tại hiện trường.

Quá sợ hãi, chị gái của Minh đã gọi điện cho chồng về nhà để giải quyết. Tuy nhiên, khi thấy anh rể về đến nhà, Minh đã nhảy lên đạp anh này ngã xuống đất và lấy chiếc xe máy bỏ chạy. Thấy vậy, mọi người đã đuổi theo cùng với công an địa phương bắt giữ đối tượng này.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi sự việc.
Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi sự việc.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, Minh là đối tượng có sử dụng ma túy đá. Có thể lúc gây án, đối tượng này cũng đã sử dụng hàng đá nên đã ra tay một cách tàn độc như vậy. Được biết, bà Hòa hàng ngày thường bán nước trong khu vực Nhà Văn hóa thiếu nhi huyện Long Thành.

Hiện lực lượng công an đang tạm giữ Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin và ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều