Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu năm đi lễ chùa, nói chuyện thắp nhang

10:02, 18/02/2013

Đầu năm mới, ngay từ giao thừa, các cửa chùa đã mở rộng đón khách thập phương tới lễ, nhộn nhịp cho tới hết rằm tháng giêng. Hầu như ai tới cũng thắp nhang vừa để bày tỏ lòng thành của mình với các đức Phật vừa cầu nguyện cho chúng sinh nói chung và gia đình, bản thân nói riêng được bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên, cách thắp nhang là điều đáng để chúng ta suy ngẫm.

Đầu năm mới, ngay từ giao thừa, các cửa chùa đã mở rộng đón khách thập phương tới lễ, nhộn nhịp cho tới hết rằm tháng giêng. Hầu như ai tới cũng thắp nhang vừa để bày tỏ lòng thành của mình với các đức Phật vừa cầu nguyện cho chúng sinh nói chung và gia đình, bản thân nói riêng được bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên, cách thắp nhang là điều đáng để chúng ta suy ngẫm.

Đi lễ chùa đầu năm (Ảnh minh họa)
Đi lễ chùa đầu năm (Ảnh minh họa)

Bước vào cổng chùa, chúng ta đã thấy khói nhang nghi ngút, vào chính điện khói càng đậm đặc hơn, nhiều khi cay xè mắt và không thở nổi. Rất nhiều người đốt cả nắm nhang lớn (chắc họ nghĩ rằng càng đốt nhiều càng may mắn) rồi vội vàng tới từng bàn thờ, vội vàng cắm mấy nén vào mỗi bát nhang, vội vàng khấn vái. Bát nhang nhanh chóng đầy chật, nén nhang nghiêng ngả. Nhiều chùa, thời điểm đông người tới lễ, có người làm công quả đi lòng vòng, bát nhang nào (nhất là nơi hương án) quá nhiều là rút hết chỗ nhang đó mang ra nơi đốt tiền vàng dập đi, vừa để có chỗ cho người sau cắm vừa đỡ khói (các nhà khoa học đã chứng minh khói nhang có hại cho sức khỏe). Nhang mới cháy một chút bỏ đi chất thành đống. Thật lãng phí tiền của.

Cách đây mấy năm, tôi tới Tịnh xá Ngọc Bửu (gần cầu Hóa An, thuộc phường Bửu Long, Biên Hòa), cảm thấy thật thư thái bởi không khí yên tĩnh, trong lành, trang nghiêm nơi đây, mặc dù người đi lễ không hề ít. Bước vào chính điện, nhà chùa đặt trên bệ tượng Phật đầu tiên một tấm bảng nhỏ bằng nửa tờ A4 với dòng chữ: “Xin chỉ thắp một nén nhang”. Bây giờ đã thành lệ. Chỉ cần một nén nhang thơm cắm ngay thẳng, một tấm lòng thành. Khói nhang nhẹ nhàng, thong thả, mềm mại bay lên, lòng ta cũng hướng tới cõi xa xăm, thánh thiện. Tâm trí ta thật tĩnh, lắng sâu.

Lan Hương

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích