Báo Đồng Nai điện tử
En

Thời ấy của cha

12:04, 25/04/2015

Tháng tư với cha là ký ức về một thời tuổi xanh nơi chiến trường bom đạn khốc liệt của chiến dịch mùa xuân năm ấy.

Tháng tư với cha là ký ức về một thời tuổi xanh nơi chiến trường bom đạn khốc liệt của chiến dịch mùa xuân năm ấy. Tháng tư thời ấy mới đó mà đã bốn mươi năm tròn. Và cứ đến những ngày này tôi lại khôn nguôi nhớ những câu chuyện chiến tranh của năm tháng hào hùng không quên cha kể khi mới vào học vỡ lòng.

Ngày đó, cũng như bao chàng trai trẻ còn tuổi ăn tuổi học, nghe tiếng Tổ quốc thiêng liêng vẫy gọi lần lượt xếp sách vở lên đường, hăm hở vác súng ra trận. Ông bà nội tiễn 4 người con đi trong niềm hạnh phúc vô bờ, tất cả cho tiền tuyến. Anh em cha, mỗi người mỗi mặt trận lửa đạn mưa bom. Cha tự hào khi cùng đồng đội tham gia vào trận đánh thị xã Buôn Mê Thuột, giải phóng Tây Nguyên. Chiến dịch đầu tiên của cuộc tổng tiến công vẫn mãi in đậm trong ký ức cuộc chiến tranh không thể nào quên của cha. Nhận được tin báo chiến dịch Huế - Đà Nẵng thắng lợi, cha bật khóc sung sướng dù chưa biết anh trai mình còn hay đã hy sinh. Rồi anh Ba, anh Tư của cha có mặt ở hai trong năm mũi tiến công vào giải phóng Sài Gòn đã vỡ òa hạnh phúc trong thời khắc lịch sử của dân tộc. Gặp nhau giữa Sài Gòn ngày thống nhất là những giọt nước mắt mừng vui khôn xiết.

Ngày hạnh phúc nhất của đời cha là ngày 4 anh em trở về quê nhà sau ngày hòa bình, dù có người bị thương nơi trận địa bom rơi, khói lửa. Một nhà 4 người đi và đều trở về có niềm vui nào bằng. Cha đau đáu với bao hình ảnh đồng đội đã ngã xuống, hy sinh cho đất nước hôm nay nở hoa, cất cánh. Cha thương những đồng đội sẽ mãi dang dở ước mơ đèn sách bút nghiên…

Sau thời lính, cha vào trường sư phạm để viết tiếp ước mơ học trò. Hơn hai mươi năm gắn bó với phấn trắng bảng đen, những bài lịch sử của cuộc chiến tranh ác liệt, gian khổ và hy sinh ấy cứ sống động trong từng giờ giảng của cha. Đó là những trận đánh của cha, những hy sinh của đồng đội, giờ phút lịch sử khi lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập…

Tháng tư thời ấy của cha mãi mãi là niềm tự hào, là bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc.

Hòa Hiệp

 

 

Tin xem nhiều