Báo Đồng Nai điện tử
En

Đường phố Biên Hòa xưa và nay

10:11, 16/11/2018

Qua những hình ảnh do Nguyễn Văn Phúc sưu tầm từ các nguồn tư liệu của Pháp, có thể thấy đường phố khu vực nội ô Biên Hòa hiện nay có khác so với trước đây, nhưng không nhiều lắm. Mảng cây xanh tuy có ít đi, nhưng vẫn còn. Đường phố rộng rãi hơn, nhưng mật độ nhà cao tầng còn ít.

Đường phố Biên Hòa đầu thế kỷ 20 và hiện nay có gì khác?

Đường từ hông Tòa Bố tỉnh Biên Hòa đến nhà thờ Biên Hòa, nay là đường Nguyễn Văn Trị.
Đường từ hông Tòa Bố tỉnh Biên Hòa đến nhà thờ Biên Hòa, nay là đường Nguyễn Văn Trị.

Qua những hình ảnh do Nguyễn Văn Phúc sưu tầm từ các nguồn tư liệu của Pháp, có thể thấy đường phố khu vực nội ô Biên Hòa hiện nay có khác so với trước đây, nhưng không nhiều lắm. Mảng cây xanh tuy có ít đi, nhưng vẫn còn. Đường phố rộng rãi hơn, nhưng mật độ nhà cao tầng còn ít.

Báo Đồng Nai xin giới thiệu một số hình ảnh đường phố Biên Hòa xưa và nay.

Quốc lộ 1 ngang tỉnh Biên Hòa, đoạn gần Dưỡng trí viện Biên Hòa, nay là đường Nguyễn Ái Quốc. Đoạn này xưa kia nằm trong khu rừng cao su, qua khỏi Dưỡng trí viện Biên Hòa là rừng già Tân Phong, kéo dài 30km đến tận Trảng Bom ngày nay, rất vắng vẻ.
Quốc lộ 1 ngang tỉnh Biên Hòa, đoạn gần Dưỡng trí viện Biên Hòa, nay là đường Nguyễn Ái Quốc. Đoạn này xưa kia nằm trong khu rừng cao su, qua khỏi Dưỡng trí viện Biên Hòa là rừng già Tân Phong, kéo dài 30km đến tận Trảng Bom ngày nay, rất vắng vẻ.
Đường dọc sông Đồng Nai đoạn trước Tòa Bố tỉnh Biên Hòa, nay là đường Nguyễn Văn Trị.
Đường dọc sông Đồng Nai đoạn trước Tòa Bố tỉnh Biên Hòa, nay là đường Nguyễn Văn Trị.
Đường trước Thành Kèn, nay là đường Phan Chu Trinh.
Đường trước Thành Kèn, nay là đường Phan Chu Trinh.
 Quốc lộ 1 ngang Biên Hòa, nay là đường 30-4.
Quốc lộ 1 ngang Biên Hòa, nay là đường 30-4.
Đường bên hông chợ Biên Hòa, nay là đường Phan Chu Trinh.
Đường bên hông chợ Biên Hòa, nay là đường Phan Chu Trinh.

 

Tin xem nhiều