Báo Đồng Nai điện tử
En

Mồ côi nhưng không đơn côi

09:10, 11/10/2011

Em Trần Thị Nhi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Phú Vinh, huyện Định Quán) là một trong số 240 học sinh nghèo, hiếu học vừa được nhận học bổng “Ajinomoto - Cho em đến trường” do Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam trao tặng.

Em Trần Thị Nhi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Phú Vinh, huyện Định Quán) là một trong số 240 học sinh nghèo, hiếu học vừa được nhận học bổng “Ajinomoto - Cho em đến trường” do Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam trao tặng.

Dù đã gần 10 tuổi, nhưng Nhi gầy guộc và nhỏ xíu như mới lên 7. 5 năm qua, Nhi và chị gái em đã phải sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi cha mẹ em nối tiếp nhau qua đời vì căn bệnh ung thư gan và lao phổi. Từ đó, chị em Nhi phải ở với bà ngoại đã 74 tuổi, già yếu và cũng rất nghèo. Mỗi ngày, ba bà cháu đi làm mướn để sống, song thu nhập cũng không đủ trang trải cuộc sống và việc học hành. Hai năm nay, bà ngoại Nhi phải gửi chị của Nhi vào chùa nhờ nuôi hộ.

Tuy hoàn cảnh như thế, nhưng Nhi rất chịu khó học. Bà ngoại cho biết: “Cháu chăm học lắm, năm nào cũng được giấy khen. Chữ viết cũng rất đẹp. Thương cháu, muốn cho cháu có điều kiện tốt hơn để học hành, có tương lai, nhưng điều kiện gia đình ngặt nghèo, đơn chiếc quá, chỉ biết trông nhờ vào Nhà nước, vào xã hội để hỗ trợ cháu tiếp tục đến trường”.

Hỏi về ước mơ sau này, Nhi cho biết: “Ngoại con già yếu, hay bệnh lắm, con ước mong sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ngoại”.

Phương Uyên

 

Tin xem nhiều