Báo Đồng Nai điện tử
En

Chắt chiu ủng hộ biển Đông

11:06, 13/06/2014

Thật không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh các cụ trong Chi hội 4, ấp Tân Bình, xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) chắt chiu từng đồng tiền lẻ, tiền ăn sáng, tiền con cháu cho để ủng hộ biển đảo quê hương.

Hội viên Chi hội 4 Người cao tuổi ấp Tân Bình quyên góp ủng hộ biển Đông.
Hội viên Chi hội 4 Người cao tuổi ấp Tân Bình quyên góp ủng hộ biển Đông.

Thật không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh các cụ trong Chi hội 4, ấp Tân Bình, xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) chắt chiu từng đồng tiền lẻ, tiền ăn sáng, tiền con cháu cho để ủng hộ biển đảo quê hương.

Trước tình hình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, có những hành động gây hấn đối với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương, các cụ trong chi hội đã bảo nhau thể hiện lòng yêu nước bằng cách chắt chiu dành dụm từ những khoản nho nhỏ, được gần 2 triệu đồng. Không lớn, nhưng đó là cả tấm lòng của các cụ gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cụ bà Đỗ Thị Lương (ấp Tân Bình) nhắn nhủ: “Các anh chiến sĩ Trường Sa cũng như con cháu trong nhà, chúng tôi “của ít lòng nhiều”, quyên góp để các anh cố gắng gìn giữ biển đảo Tổ quốc”.

Theo cụ Đỗ Văn Đồng, dù tuổi già sức yếu, nhưng ý chí, lòng yêu nước luôn sáng mãi trong các cụ. Nêu gương sáng, nhắc nhở thế hệ trẻ thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia các hoạt động hướng về biển Đông, đó là cách các cụ góp phần cùng nhân dân cả nước giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. “Khi Tổ quốc cần, chúng tôi sẵn sàng động viên con cháu đứng lên bảo vệ đất nước” - cụ Đồng khẳng định.

Hồng Lĩnh

 

 

Tin xem nhiều