Báo Đồng Nai điện tử
En

Khám định kỳ

11:11, 18/11/2013

- Hôm rồi đi khám sức khỏe định kỳ, đo huyết áp cho tui, nữ bác sĩ thắc mắc, sao huyết áp bình thường mà tim đập loạn xạ thế nhỉ? Tui đành lên tiếng: Tại bác sĩ xinh quá!

- Hôm rồi đi khám sức khỏe định kỳ, đo huyết áp cho tui, nữ bác sĩ thắc mắc, sao huyết áp bình thường mà tim đập loạn xạ thế nhỉ? Tui đành lên tiếng: Tại bác sĩ xinh quá!

- Ông xạo quá đi. Tui mà là nữ bác sĩ đó thì hổng thèm khám tim ông, khám chỗ khác mới ra bệnh của ông!

- Tư tưởng của ông là có vấn đề đó nghe. Đó cũng là thứ bệnh đó, bệnh đạo đức!

- Hì hì, ông nói vui quá làm tui nghĩ ra một ý tưởng. Này, sao mình không tổ chức khám đạo đức định kỳ cho cán bộ, công chức ông hén!

- Nghe hay đó. Ông triển khai thử xem, tui đề xuất lên cấp trên ngay.

- Thì bây giờ đi khám sức khỏe, ai rèn luyện thể dục thể thao đều, không nhậu nhẹt, bác sĩ biết ngay mà. Sức khỏe tốt cũng phản ánh đạo đức tốt.

- Nhưng đạo đức tốt có khi sức khỏe không tốt, làm sao khám được?

- Thì vậy mới nghiên cứu để triển khai đề tài cho các nhà khoa học sáng chế ra các thiết bị định bệnh về đạo đức để khám đạo đức định kỳ. Các thiết bị đó sẽ làm các xét nghiệm về lòng tham, mức độ đáng tin cậy, chỉ số nói dối, mức độ xài chùa, tốc độ tha hóa... Có những máy đó dấu hiệu bệnh lý về đạo đức “lòng chung thủy nhiễm ngoại tình”, “viêm loét lòng tự trọng”, “u xơ đạo đức nghề nghiệp”, “ung thư liêm sỉ giai đoạn đầu”...

- Nghe hay quá, nhưng khó thực hiện lắm!

- Đúng rồi. Lâu nay các nhà khoa học nghiên cứu máy đo nhịp tim để chứng minh nói dối còn chưa hiệu quả mà!

- Tui nói khó không phải là khó chế thiết bị, mà vì nếu bắt buộc đi khám định kỳ về đạo đức, hổng chừng lại đẻ ra vụ “chạy” kết quả, phiền thêm.

BA PHA

 

 

Tin xem nhiều