Báo Đồng Nai điện tử
En

Bà Tư từ thiện

09:08, 28/08/2011

Suốt hơn 5 năm qua, bà Nguyễn Thị Tư (ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) đã dành dụm tiền con cháu gửi về để giúp đỡ những cụ già neo đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, người tàn tật... Với bà, đem đến niềm vui cho người khác là cảm thấy lòng mình thanh thản và hạnh phúc…

Suốt hơn 5 năm qua, bà Nguyễn Thị Tư (ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) đã dành dụm tiền con cháu gửi về để giúp đỡ những cụ già neo đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, người tàn tật... Với bà, đem đến niềm vui cho người khác là cảm thấy lòng mình thanh thản và hạnh phúc…

Bà Tư đang trao đổi với trưởng ấp về một chương trình từ thiện.
Bà Tư đang trao đổi với trưởng ấp về một chương trình từ thiện.

Năm nay bà Tư bước sang tuổi 83, đôi chân đã không còn dẻo dai nhưng bà vẫn hoạt động không biết mệt mỏi cho công tác xã hội. Hàng năm, bà đều dành thời gian đến các chùa mong góp một phần nhỏ đem lại hạnh phúc cho trẻ em tàn tật và những người không may. Cụ thể, trong dịp Tết Tân Mão vừa qua, bà đã giúp các hộ nghèo và độc thân trong ấp vui đón Tết với 10 phần quà trị giá 120 ngàn đồng/phần. Ngoài ra, bà còn quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ 2 triệu đồng và 200 phần quà. Trong dịp lễ Vu Lan 2011, bà đóng góp 1 tạ gạo và 20 phần quà trị giá gần 3 triệu đồng.
Bên cạnh việc tích cực tham gia công tác từ thiện, bà Tư còn là người có nhiều đóng góp trong công tác của Hội Chữ thập đỏ ấp. Bà cùng với ban vận động của ấp tham gia hòa giải tại tổ nhân dân, góp phần giúp ấp Quảng Lộc nhiều năm liền giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Trưởng ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến  Hà Huy Linh cho biết: “Bà Nguyễn Thị Tư là người rất tích cực làm việc thiện và cũng là người có uy tín của ấp và của xã.

Nguyễn Hưng

 

Tin xem nhiều