Báo Đồng Nai điện tử
En

Thỏa ước mơ làm bộ đội Cụ Hồ

09:09, 10/09/2012

Vũ Ngọc Hải (18 tuổi, ở khu 4, ấp Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) bỡ ngỡ khi lần đầu tiên trong đời mặc bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Riêng ông Vũ Ngọc Lãm (cha của anh Hải) thì tự hào về cậu con trai út nay đã là bộ đội Cụ Hồ như thời trai trẻ của ông.

Tân binh Vũ Ngọc Hải.
Tân binh Vũ Ngọc Hải.

Vũ Ngọc Hải (18 tuổi, ở khu 4, ấp Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) bỡ ngỡ khi lần đầu tiên trong đời mặc bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Riêng ông Vũ Ngọc Lãm (cha của anh Hải) thì tự hào về cậu con trai út nay đã là bộ đội Cụ Hồ như thời trai trẻ của ông.

Gia đình có 5 chị em, trong đó chỉ mình Hải là trai. Sau khi học hết THCS, Hải ở nhà phụ giúp công việc nghề mộc cho gia đình người chị cả. Hải bộc bạch: “Hay tin em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt II-2012, trong gia đình, cha em người vui nhất. Cha là thương binh, cựu chiến binh nên rất muốn em vào lính. Do đó, khi đủ tuổi là cha động viên em làm đơn tình nguyện ngay. Cha em bảo em rằng, quân đội là môi trường tốt để em trưởng thành và thể hiện trách nhiệm tuổi trẻ với quê hương, đất nước”.

Như bao cựu chiến binh khác, ông Lãm luôn động viên và vun đắp lòng yêu nước cho cậu con trai duy nhất của gia đình. Chính vì vậy, sáng 10-9, ông Lãm rất tự hào vì cậu con trai cao 1,71m, nặng 52kg trong trang phục tân binh.

Bối rối vì chưa quen mặc quân phục, nhưng tân binh Vũ Ngọc Hải trông vẫn chững chạc ra so với ngày thường, nhất là trong con mắt tự hào của ông Lãm. Anh tâm sự: “Tuy phía trước còn nhiều điều em chưa biết, nhưng qua sự động viên và kể chuyện của cha, em quyết tâm hoàn thành tốt trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc”.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều