Báo Đồng Nai điện tử
En

Người tự nguyện quét dọn con hẻm

11:09, 25/09/2013

Hơn 10 năm qua, bà Huỳnh Thị Bảy (86 tuổi, ngụ tại tổ 43, KP.3, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) vẫn đều đặn hàng ngày cầm dao, chổi dừa ra các con hẻm gần nhà làm cỏ, quét dọn vệ sinh một cách tự nguyện.

Bà Huỳnh Thị Bảy đang làm cỏ tại con hẻm nơi mình sinh sống.
Bà Huỳnh Thị Bảy đang làm cỏ tại con hẻm nơi mình sinh sống.

Hơn 10 năm qua, bà Huỳnh Thị Bảy (86 tuổi, ngụ tại tổ 43, KP.3, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) vẫn đều đặn hàng ngày cầm dao, chổi dừa ra các con hẻm gần nhà làm cỏ, quét dọn vệ sinh một cách tự nguyện.

Bà Bảy cho hay, 3 giờ sáng là bà thức dậy dọn dẹp nhà cửa. Khi việc nhà ngăn nắp đâu đó, bà bắt đầu cầm chổi đi quét dọn các con hẻm. “Thường buổi sáng súc vật nuôi hay ra đường phóng uế, bịch ny-lông, lá cây khô vung vãi ngoài hẻm rất nhiều mà không có ai thu dọn nên tui mới quét dọn, gom hốt lại để đường sá sạch sẽ, bà con đi thể dục cho sạch chân” - bà Bảy tâm sự.

Lớn tuổi nhưng bà Bảy vẫn không chịu nghỉ ngơi. “Tui làm cho tay chân mình khỏe mạnh, còn bà con thì có hẻm sạch mà đi” - bà Bảy bày tỏ.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều