Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Thọ tốt bụng

11:07, 09/07/2014

Trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình bà Vũ Thị Nhiên (58 tuổi), ông Nguyễn Đức Thọ (47 tuổi, ngụ tại tổ 5, ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) đã mở lòng cưu mang suốt 5 năm nay.

Ông Thọ (phải) không ngại ngùng khi xin áo quan để hỗ trợ bà Nhiên lúc hậu sự.
Ông Thọ (phải) không ngại ngùng khi xin áo quan để hỗ trợ bà Nhiên lúc hậu sự.

Trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình bà Vũ Thị Nhiên (58 tuổi), ông Nguyễn Đức Thọ (47 tuổi, ngụ tại tổ 5, ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) đã mở lòng cưu mang suốt 5 năm nay.

Năm 2009, bà Nhiên dắt díu 2  con thơ về đây sinh sống và được ông Thọ cho tá túc đến nay mà không lấy tiền nhà. Năm 2013, bà Nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, cận kề cái chết, ông Thọ đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ áo quan và tiền để chuẩn bị hậu sự cho bà ngay tại nhà mình.

Ông Thọ cho biết, vốn xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó nên ông rất thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ với những cảnh đời éo le như bà Nhiên. “Thấy con gái, con rể bà Nhiên hiếu thảo với mẹ, tôi rất vui và tạo điều kiện cho các cháu chăm sóc bà những ngày cuối đời” - ông Thọ tâm sự.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều