Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt khó học giỏi

11:01, 12/01/2015

Sau khi cả cha và mẹ lần lượt qua đời vì bệnh tật, em Lăng Thiên Thiên (dân tộc Nùng, học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Đình Chinh, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) cùng anh trai đang là học sinh lớp 12 phải sống nhờ vào sự cưu mang của các anh chị bà con.

Bữa cơm đạm bạc của em Lăng Thiên Thiên (phải) và anh trai. Ảnh: V.Truyên
Bữa cơm đạm bạc của em Lăng Thiên Thiên (phải) và anh trai. Ảnh: V.Truyên

Sau khi cả cha và mẹ lần lượt qua đời vì bệnh tật, em Lăng Thiên Thiên (dân tộc Nùng, học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Đình Chinh, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) cùng anh trai đang là học sinh lớp 12 phải sống nhờ vào sự cưu mang của các anh chị bà con. Nhưng hoàn cảnh của gia đình các anh chị cũng chẳng khá giả gì nên bữa ăn của 2 anh em Thiên Thiên thường là trứng chiên và bó rau xào, hôm nào các anh chị lãnh lương thì bữa ăn của 2 em mới có thêm thịt, cá.

Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng suốt 5 năm liền Lăng Thiên Thiên luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thiên Thiên cho hay, em mong muốn học giỏi để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.   

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều