Báo Đồng Nai điện tử
En

Những nén nhang thơm

11:02, 12/02/2015

(ĐN)- Hàng ngày, trên con đường nhỏ vào văn phòng KP.2, phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa), nhiều người thường thấy một cụ bà khá nhanh nhẹn bê từng bó nhang mới làm ra sân phơi cho kịp nắng.

(ĐN)- Hàng ngày, trên con đường nhỏ vào văn phòng KP.2, phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa), nhiều người thường thấy một cụ bà khá nhanh nhẹn bê từng bó nhang mới làm ra sân phơi cho kịp nắng.

Bà Hai Phước với công việc làm nhang hàng ngày của mình.
Bà Hai Phước với công việc làm nhang hàng ngày của mình.

Vì hay làm việc thiện nên người trong xóm vẫn quen gọi bà là bà Hai Phước thay cho tên cha mẹ đặt là Phạm Ngọc Em. Nhờ lao động hàng ngày cộng với nét mặt phúc hậu mà trông bà luôn tươi vui, khỏe hơn nhiều so với cái tuổi 69 của mình. Thời trẻ, bà không ngại làm bất cứ việc nặng nhọc nào, từ phụ hồ đến bốc vác, đóng gạch... để có thu nhập nuôi con. Khi chồng mất, các con có gia đình riêng, bà chuyển sang nghề làm nhang cây cũng được hơn 15 năm nay.

Bà Hai cho biết, trước kia không có máy thì phải làm bằng tay. 5 năm nay bà sắm được cái máy se nhang nên công việc nhẹ nhàng, phù hợp với tuổi già hơn. Trung bình mỗi ngày bà làm được khoảng 3kg nhang, bán với giá 80 ngàn đồng/kg, chủ yếu là nhang hương quế. Những nén nhang vừa làm xong được bà đem ra phơi trên những chiếc phên từ 1-2 ngày, nắng gió sẽ làm bột nhang khô và bám chắc hơn nhưng vẫn giữ nguyên mùi thơm hương quế. Chính vì vậy, nhang do bà làm ra thường có khách đặt mua ngay. Mỗi ngày bà Hai thu được từ 60-80 ngàn đồng tiền lời nhờ bán nhang, đủ chi tiêu trong sinh hoạt thường ngày không cần làm phiền đến con cháu. Tết Nguyên đán này, khách đặt mua nhang đông nên bà Hai cố gắng làm nhiều hơn để có thêm tiền làm công đức và tiền mừng tuổi cho các cháu dịp tết.

Kim Vũ

 

 

 

Tin xem nhiều