Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng tác để quên bệnh tật

10:05, 15/05/2015

Dù bản thân mang bệnh, phải gác lại việc học, bảo lưu kết quả năm học lớp 12 nhưng em Đặng Nguyễn Vân Nhi (ngồi trong ảnh, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) vẫn rất ham học. Ngoài thời gian ôn bài, đọc sách, Vân Nhi còn sáng tác thơ, văn.

Dù bản thân mang bệnh, phải gác lại việc học, bảo lưu kết quả năm học lớp 12 nhưng em Đặng Nguyễn Vân Nhi (ngồi trong ảnh, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) vẫn rất ham học. Ngoài thời gian ôn bài, đọc sách, Vân Nhi còn sáng tác thơ, văn.

Vốn có năng khiếu văn nên Vân Nhi đoạt nhiều giải thưởng, như: giải nhì học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, 4 lần đoạt giải A của trại sáng tác thơ văn tuổi học trò của tỉnh...

 “Mỗi lúc viết văn, thơ em cảm thấy thư giãn và quên đi bệnh tật. Mong ước lớn nhất của em là có sức khỏe tốt hơn để tiếp tục được đến trường, hoàn thành việc học và sáng tác” - Vân Nhi thổ lộ.

 Nguyễn Tâm

Tin xem nhiều