Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghĩa cử của Út Tánh

10:01, 29/01/2016

Để con đường từ Trạm y tế xã Phước Bình thông qua khu Bưng Trục (suối Cát Vàng), anh Phan Văn Tánh (thường gọi là Út Tánh, tổ 4, ấp 4, xã Phước Bình, huyện Long Thành) đã hiến trên 6,3 sào đất (trị giá trên 1 tỷ đồng) để địa phương mở đường.

Anh Út Tánh bên tuyến đường mới mở băng qua rẫy, ruộng của gia đình anh và nhiều hộ dân khác.
Anh Út Tánh bên tuyến đường mới mở băng qua rẫy, ruộng của gia đình anh và nhiều hộ dân khác.

Để con đường từ Trạm y tế xã Phước Bình thông qua khu Bưng Trục (suối Cát Vàng), anh Phan Văn Tánh (thường gọi là Út Tánh, tổ 4, ấp 4, xã Phước Bình, huyện Long Thành) đã hiến trên 6,3 sào đất (trị giá trên 1 tỷ đồng) để địa phương mở đường.

Trước kia, cha anh là ông Ba Ô và 2 anh trai: Chín Rọ, Sáu Bình cũng từng hiến rất nhiều đất và bỏ công, bỏ của ra cùng bà con mở đường, sửa chữa đường, làm trường cho con trẻ học tập.  

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều