Báo Đồng Nai điện tử
En

Hối cải muộn màng

11:06, 22/06/2012

Một lần nghiện ma túy, sau đó là những tháng ngày làm “nô lệ” cho thứ “hàng trắng” chết người. Hậu quả từ thói xấu ấy đã được cảnh báo trước, nhưng nhiều người vẫn cố lao vào để thử, để chứng tỏ bản thân. Trong số ấy, có không ít bạn trẻ, khi thoát khỏi sự quản lý, giáo dục của gia đình đã sa chân vào vòng xoáy tội lỗi. Bản án cho họ như một bài học đắt giá, để đừng bao giờ bước theo vết đổ ấy.

Một lần nghiện ma túy, sau đó là những tháng ngày làm “nô lệ” cho thứ “hàng trắng” chết người. Hậu quả từ thói xấu ấy đã được cảnh báo trước, nhưng nhiều người vẫn cố lao vào để thử, để chứng tỏ bản thân. Trong số ấy, có không ít bạn trẻ, khi thoát khỏi sự quản lý, giáo dục của gia đình đã sa chân vào vòng xoáy tội lỗi. Bản án cho họ như một bài học đắt giá, để đừng bao giờ bước theo vết đổ ấy.

* Bỏ học bán ma túy

Với cái thói ăn chơi lêu lổng, đàn đúm cùng chúng bạn tập tành chơi thử các trò vô bổ, Phạm Chí Thiện (21 tuổi, ngụ tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) buộc phải bỏ học giữa chừng. Để chứng tỏ bản thân mình đã trưởng thành, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, Thiện quyết định tìm việc. Nhưng rồi cái thói bốc đồng, ham chơi của tuổi trẻ đã khiến Thiện sa chân vào tội lỗi.

Hai bị cáo Bùi Thế Cường và Phạm Chí Thiện.
Hai bị cáo Bùi Thế Cường và Phạm Chí Thiện.

Ngày Thiện xa rời vòng tay bảo bọc của gia đình để lao vào cuộc sống mưu sinh cũng là lúc những cạm bẫy vô hình bủa vây lấy Thiện. Chẳng mấy chốc, Thiện tiêm nhiễm những thói hư tật xấu, từ rượu chè, bài bạc, thú xăm mình đến việc dính vào thứ “hàng trắng” chết người. Từ việc chơi thử ma túy cho biết mùi đời đến khi lệ thuộc vào nó chỉ là một khoảng cách rất ngắn. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Thiện đã sa vào con đường gieo rắc “cái chết trắng”. Sau lần đầu “bán hàng” thành công và được cho tiền hậu hĩnh, Thiện đã dần lún sâu vào vũng lầy ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Bùi Thế Cường (23 tuổi, ngụ tại phường Hố Nai) và Thiện đều nghiện ma túy. Để có tiền sử dụng, Cường đã nảy sinh ý định mua bán heroin để kiếm lời. Sau khi mua được hàng từ một kẻ bán dạo ở phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), Cường đem về phân thành nhiều tép nhỏ. Số hàng đó, cả hai vừa sử dụng, vừa đem bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời. Theo “lệnh” của Cường, nếu lúc nào “khách” yêu cầu ma túy, Cường hoặc Thiện sẽ đi “giao hàng”. Cứ mỗi tép bán được, Cường trả công cho Thiện 50 ngàn đồng.

Khoảng 20 giờ 50 ngày 12-12-2011, tại địa bàn KP4, phường Hố Nai, Thiện đang bán ma túy cho một con nghiện thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.

* Bài học làm gương

Sau một lúc ngập ngừng trả lời thẩm vấn của vị chủ tọa, Thiện đã có vẻ tự tin hơn khi thấy bạn bè xuất hiện. Trong số đó, có không ít chàng trai, cô gái nhuộm tóc xanh đỏ, trên người xăm trổ nhiều hình thù quái dị. Họ đứng theo dõi phiên tòa mặc cho những cái nhìn tò mò, lạ lẫm đang hướng về phía mình.

Thấy Thiện và đám bạn nháy mắt như hẹn hội ngộ vào một ngày không xa, một người dự khán ngồi bên chúng tôi lắc đầu rồi tỏ vẻ ái ngại: “Nhìn là biết cách sống của bị cáo lành mạnh đến cỡ nào? Chọn bạn mà chơi khéo kẻo nhầm, quả không sai. Tiếc cho Thiện còn quá trẻ, gia đình thiếu trách nhiệm dạy dỗ”. Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng nhận thấy tại phiên tòa ngày hôm ấy, đó là sự vắng bóng người thân của Thiện. Không biết tại họ không quan tâm đến vụ án hay đã buông xuôi trước tính tình ngang bướng của cậu. Nhưng dù gì thì nguyên nhân dẫn đến hậu quả hôm nay cũng có phần trách nhiệm không nhỏ của chính họ, khi quản lý con cái lỏng lẻo, để Thiện tự ý làm những điều mình thích, mình cần thể hiện.

Trong phiên tòa xét xử lưu động tại UBND phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) mới đây, cả khán phòng người đông kịt bỗng im phăng phắc lắng nghe vị chủ tọa của Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa tuyên phạt Bùi Thế Cường 9 năm tù và Phạm Chí Thiện 7 năm tù cùng tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Nghe đến đây, vẻ mặt non nớt của Thiện hiện rõ sự lo âu, sợ sệt. Phía dưới, đám bạn của cậu cũng nghèn nghẹn khi nghĩ về cái giá quá đắt của tháng ngày nông nổi.

Phiên tòa kết thúc, chiếc còng sắt lạnh lùng xiết chặt tay chàng trai trẻ. Trong giây phút ngắn ngủi được dẫn ngang qua những người bạn thân của mình, Thiện chỉ kịp nói vài câu nhắn nhủ: “Tụi bây ráng giữ sức khỏe, đừng ham chơi để phải chịu khổ như tao. Hãy từ bỏ hết đi!”.

Võ Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều