Báo Đồng Nai điện tử
En

Hủy hoại bản thân vì ma túy

10:08, 30/08/2013

Ra tù chưa được bao lâu, cái đầu húi trọc còn chưa kịp xanh tóc thì một lần nữa Trương Thành Châu (46 tuổi, quê TP.Cần Thơ) bị công an bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trương Thành Châu.
Bị cáo Trương Thành Châu.

Ra tù chưa được bao lâu, cái đầu húi trọc còn chưa kịp xanh tóc thì một lần nữa Trương Thành Châu (46 tuổi, quê TP.Cần Thơ) bị công an bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngựa quen đường cũ

Gia đình nghèo, nên chỉ học hết lớp 2 Châu đã phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Vì chán cảnh mò cua, bắt ốc nơi ruộng đồng, Châu bỏ nhà lên TP.Hồ Chí Minh kiếm sống. Cuộc sống lang thang nơi đầu đường, xó chợ đã dần biến Châu từ người hiền lành, chất phác thành con nghiện, một kẻ mua bán ma túy ma mãnh có tiếng tại khu vực quận Bình Thạnh. Ngày 23-9-2003, Châu bị công an bắt khi đang bán ma túy và sau đó bị kết án 3 năm tù… Năm 2006 ra tù thì năm 2008, Châu lại đứng trước vành móng ngựa để lãnh án về tội mua bán ma túy.

Ngày 15-1, nhận quyết định mãn hạn tù tại Trại giam Thủ Đức (Z30D, tỉnh Bình Thuận), Châu không trở về địa phương, mà sống lang thang tại huyện Xuân Lộc để mua bán ma túy. Do hoạt động trên địa bàn lạ, ban đầu Châu kết thân với một vài con nghiện tại địa phương. Từ các đối tượng nghiện này, Châu dễ dàng tìm ra mối bán “hàng”.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Châu thay đổi chỗ ở liên tục, đồng thời sử dụng nhiều sim điện thoại khuyến mại để trao đổi, mua bán ma túy. Mỗi khi nhận được mối mua hàng, Châu chủ động hẹn “khách hàng” đến những địa điểm vắng vẻ để giao ma túy. Với phương thức đó, Châu đã nhiều lần thoát khỏi lưới vây bắt của công an.

Ngày 8-3, nhận được nguồn tin Châu vừa bán ma túy cho các con nghiện tại địa bàn xã Xuân Phú, đang điều khiển xe máy chạy về hướng xã Xuân Định, Công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng công an 2 xã: Xuân Định và Bảo Hòa chốt chặn, bắt giữ Châu, thu giữ 3 cục heroin.

Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận hành vi bán trái phép chất ma túy cho một người nghiện tại xã Xuân Phú. Châu còn khai nhận, từ ngày 15-1 đến 8-3, Châu đã 8 lần bán ma túy cho các đối tượng nghiện tại TX.Long Khánh và huyện Xuân Lộc, thu lợi bất chính số tiền 1,8 triệu đồng.

Cuộc đời trôi về đâu!

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Châu về tội mua bán trái phép chất ma túy mới đây, bị cáo trình bày do hoàn cảnh gia đình nghèo, trình độ học vấn thấp, không có việc làm ổn định nên mới đi mua bán ma túy kiếm sống. “Bị cáo đã biết tội của mình, xin tòa áp dụng hình phạt nhẹ nhất để bị cáo sớm được trở về gia đình, có cơ hội làm lại cuộc đời” - bị cáo Châu cúi đầu nói lí nhí.

Tuy nhiên, vị Hội thẩm nhân dân ngồi ghế Hội đồng xét xử đã không chấp nhận lời ngụy biện của bị cáo Châu, ông nói: “Đây đã là lần thứ 3 bị cáo đứng trước vành móng ngựa với cùng một tội danh mua bán ma túy. Do vậy, không thể đổ thừa lý do bị cáo không nhận thức được hành vi trái pháp luật của mình. Hơn nữa, trong xã hội còn biết bao nhiêu người nghèo khó, hàng ngày họ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm sống bằng những công việc lương thiện, điều đó chứng tỏ bản chất bị cáo là người lười lao động, thích hưởng thụ mà bất chấp hành vi trái đạo đức, trái pháp luật”.

Với 2 tình tiết tăng nặng: phạm tội nhiều lần và tái phạm nguy hiểm, bị cáo Châu tiếp tục lãnh thêm mức án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa kết thúc, bị cáo Châu ủ rũ bước ra xe chở phạm nhân với mái tóc đã bạc quá nửa đầu.

Hải Đình - Lê Tùng

 

Tin xem nhiều