Báo Đồng Nai điện tử
En

Yêu đậm, ghen cuồng

09:02, 02/02/2015

Ngồi thẫn thờ trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Nguyễn Tấn Hoàng (35 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) đưa ánh mắt trìu mến nhìn người phụ nữ mình hết mực yêu thương mà buồn cho cái kết của cuộc tình đẹp chỉ còn lại sự hận thù.

Ngồi thẫn thờ trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Nguyễn Tấn Hoàng (35 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) đưa ánh mắt trìu mến nhìn người phụ nữ mình hết mực yêu thương mà buồn cho cái kết của cuộc tình đẹp chỉ còn lại sự hận thù.

* Mối tình đũa lệch

Hoàng sinh ra trong một gia đình nghèo. Khi mới 10 tuổi, cha Hoàng đã bỏ nhà ra đi, mẹ Hoàng cũng đi tìm hạnh phúc mới, để Hoàng lại cho bà ngoại nuôi dưỡng. Thiếu thốn tình cảm đã đành, Hoàng còn phải nghỉ học sớm để bươn chải kiếm sống khi còn là cậu bé “ăn chưa no, lo chưa tới”.

Trong thời gian làm công nhân tại một công ty ở tỉnh Bình Dương, Hoàng đã gặp chị N.T.G.T., cô giáo đã qua một đời chồng và có đứa con riêng. Khi yêu, Hoàng bất chấp địa vị khập khiễng của mình so với chị T., quên đi quá khứ buồn của cô giáo trẻ, để chỉ còn lại tình yêu và mong muốn được che chở cho mẹ con chị T.

Trước tòa, Hoàng kể rằng, giữa hai người đã có một mối tình đẹp, một cuộc sống hạnh phúc và một mái ấm gia đình nhỏ dù họ chưa kết hôn với nhau. Hàng ngày, ngoài thời gian dành cho công việc, cả hai cùng chăm lo cho đứa con riêng của chị T. bằng tình thương yêu ấm áp. Từ nhỏ đã phải sống thiếu tình yêu thương cha mẹ nên Hoàng càng thấm thía hoàn cảnh của mẹ con chị T. Gạt bỏ những cản ngăn, khuyên bảo của người thân và bạn bè, mặc cho những điều tiếng của người đời, Hoàng vẫn yêu vì “T. là mối tình đầu và duy nhất của bị cáo”.

Thế nhưng, theo lời khai của bị cáo, sau khi Hoàng giúp chị T. xây dựng lại căn nhà của chị này khang trang hơn thì giữa hai bên dần phát sinh mâu thuẫn và Hoàng bị chị T. đuổi ra khỏi nhà. Hoàng cố níu kéo nhưng chị T. đòi chia tay, khiến cho cuộc tình đẹp bỗng dưng tan vỡ.

* Ghen cuồng

Khoảng 16 giờ ngày 8-12-2013, sau khi đã uống rượu, Hoàng đến nhà chị T. (phường Tân Vạn) để mong nối lại tình xưa và đề nghị được kết hôn, nhưng đã bị chị T. từ chối thẳng thừng. Không chỉ vậy, theo lời Hoàng khai, chị T. đã mạt sát và dùng những lời lẽ cay độc để châm biếm Hoàng. Trong lúc tức giận, Hoàng đã lấy cái kéo để trên nóc tủ tivi đâm chị T. 21 nhát cho đến khi nạn nhân ngã gục. Tiếp đó, Hoàng chạy về nhà lấy dao tự đâm mình 3 nhát vào ngực, 3 nhát vào cổ để tự sát thì mọi người can ngăn. Cả hai được đưa đi cấp cứu, chị T. may mắn được cứu sống nhưng bị thương tật tỷ lệ 34%. Ngày 26-4-2014, Hoàng bị công an bắt giữ.

Đan những ngón tay lại với nhau, môi mím chặt lại, nước mắt tuôn rơi, bị cáo Hoàng run rẩy khai nhận hành vi bộc phát của mình và liên tục nhắc lại câu: “Bị cáo rất yêu T., chỉ vì quá yêu nên bị cáo ghen. Do bị cáo nghĩ T. có người tình mới nên ghen tuông mà đâm người tình…”.

Lời khai của bị cáo khiến nhiều người thương cho kẻ yêu đậm, ghen cuồng. Chỉ vì đặt quá nhiều yêu thương cho cuộc tình của mình nên khi bị đề nghị chia tay, Hoàng đã giết người yêu. Bi kịch lại tiếp diễn khi cả hai phải đứng trước tòa để thanh minh và kết tội, rồi thì kẻ nói yêu người lại chối bỏ tình yêu.

Trước tòa, chị T. đưa ánh mắt hằn học và căm phẫn để nhìn Hoàng. Chị cho rằng, chị chưa bao giờ sống chung, chưa khi nào có ý định kết hôn với Hoàng, hai người chỉ mới có tình cảm với nhau khoảng 3 tháng. Thấy Hoàng cục cằn, nóng tính lại thiếu tôn trọng mình nên chị T. đòi chia tay. “Tôi đòi chia tay nhưng Hoàng cứ cố níu kéo… Tôi đề nghị tòa xử Hoàng án nặng vì hành vi của mình” - chị T. tố cáo Hoàng một cách tức giận.

Nghe những lời tố cáo tàn nhẫn đó, Hoàng quay qua nhìn người yêu… rồi nước mắt cứ rơi.

Đến tham dự phiên tòa, bà Nguyễn Thị Dược (mẹ của Hoàng) ngồi ngay hàng ghế dưới cùng, nơi góc phòng xử án mà khóc. Bà nói: “Hoàng có kể chuyện tình với cô giáo T., tôi khuyên nó “đũa mốc đừng chòi mâm son”, nhưng nó không chịu nghe. Thế nên, gia đình vẫn để cho con được sống chung với T. Đâu ngờ, vì quá si tình và dại dột mà nó phải chịu tội trước vành móng ngựa”.

“Yêu mà lại dùng kéo đâm người mình yêu sao?” - vị chủ tọa nhắc nhở bị cáo Hoàng. Không phải cứ yêu, cứ ghen là dùng dao đâm người yêu. Đã có rất nhiều chuyện tình yêu biến thành thù hận mà thường là các bị cáo cho rằng vì quá yêu.

“Thật ra, đó không phải là hành động nhân danh tình yêu, mà chỉ là cách cư xử thiếu đạo đức và mất kiềm chế để cuối cùng không yêu được lại tìm cách giết nhau và hận nhau suốt đời” - lời vị chủ tọa cùng án tù 12 năm dành cho Hoàng khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Tố Tâm

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều