Báo Đồng Nai điện tử
En

U23 Việt Nam chạm trán U23 Malaysia ở bán kết

08:11, 29/11/2005

Chiều nay (29-11), bảng A của môn bóng đá nam SEA Games 23 đã kết thúc với kết quả U23 Malaysia thắng chủ nhà Philippines với tỷ số 4-2, qua đó xếp thứ nhì sau Thái Lan, và giành suất cuối cùng dự vòng bán kết.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Malaysia khi giành quyền vào bán kết

Chiều nay (29-11), bảng A của môn bóng đá nam SEA Games 23 đã kết thúc với kết quả U23 Malaysia thắng chủ nhà Philippines với tỷ số 4-2, qua đó xếp thứ nhì sau Thái Lan, và giành suất cuối cùng dự vòng bán kết.

Lợi thế sân nhà cùng sự trợ giúp một phần của trọng tài cũng không thể giúp U23 Phillippines tránh khỏi trận thua, vì đối thủ của họ đã chơi xuất sắc. Như vậy, hai cặp đấu bán kết sẽ là U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia và U23 Thái Lan gặp U23 Indonesia

Trước lượt trận cuối cùng ở bảng A chiều nay, một vé vào bán kết đã sớm thuộc về U23 Thái Lan. Chiếc vé còn lại được quyết định bởi chính cặp đấu Philippines - Malaysia. Cùng được 3 điểm sau hai lượt, nhưng chủ nhà xếp dưới U23 Malaysia do kém hiệu số bàn thắng. Thế nên, các cầu thủ trẻ Philippines buộc phải giành phần thắng thì mới có hy vọng. Trong khi đó, nhiệm vụ của U23 Malaysia nhẹ nhàng hơn nhiều vì chỉ cần 1 điểm là họ sẽ theo chân Thái Lan qua vòng bảng.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, rất đông khán giả đã đến sân Panaad, thành phố Bacolod, để cổ vũ cho đội nhà, trong đó có cả bà Aroyo, Tổng thống Philippines. Đó cũng là lý do khiến Ban tổ chức thay giờ thi đấu, đẩy trận đấu lên sớm hơn một giờ so với lịch định.

U23 Malaysia là đội mở tỷ số ngay từ phút thứ 12, do công của Bin Ramzli. Nhưng có thể nói, trong khoảng 60 phút thi đấu đầu tiên, chủ nhà Philippines mới là những người chơi hay hơn nhờ sự có mặt của anh em Phillips và Joseph Younghusband James ở hàng tiền đạo. Chính họ mới là đội liên tục tra tấn hàng thủ U23 Malaysia, bằng các pha treo bóng bổng cho cặp tiền đạo này dứt điểm. Và chủ nhà đã thành công với chiến thuật này với hai bàn thắng của Phillips James ở giữa hiệp 1 và đầu hiệp 2.

Nhưng đó là tất cả những gì chủ nhà có thể làm được trước đối thủ Malaysia. Dù phải chơi thiếu người và chịu sự đối xử có phần bất công của trọng tài (Amir nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân trong tình huống tranh chấp không rõ ràng ở cuối hiệp 1), U23 Malaysia đã có một hiệp hai xuất thần. Đẳng cấp, tinh thần thi đấu, vượt trội so với đối thủ cộng với sự xuất sắc của hai cầu thủ chạy cánh Sarian Suren và Bin Ramzli (mỗi người ghi hai bàn) đã mang lại chiến thắng chung cuộc 4-2 cho các cầu thủ trẻ Malaysia.

Chắc chắn U23 Việt Nam sẽ có một trận bán kết không dễ dàng trước U23 Malaysia, như ở Agribank Cup 2005, giải đấu mà họ đã thua cả ba trận vì ảnh hưởng của tháng ăn chay Ramahdan. Hàng thủ không chắc chắn của U23 Việt Nam sẽ phải đặc biệt chú ý đến Suren và Ramzli, hai cầu thủ chủ chốt trong lối chơi tấn công biên rất hiệu quả của đối phương.

Ở trận đấu còn lại, U.23 Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua đối yếu nhất bảng Campuchia với tỷ số 1-0.

P.V

Xếp hạng chung cuộc của bảng A

TT Đội ST T H B Điểm HS
1 Thái Lan 3 3 0 0 9 4/1
2 Malaysia 3 2 0 1 6 10/4
3 Philippines 3 1 0 2 3 6/7
4 Campuchia 3 0 0 3 0 2/10

Vòng bán kết:

Bán kết 1 (15g, 2-12): Thái Lan - Indonesia

Bán kết 2 (18g, 2-12): Việt Nam - Malaysia

Tranh HC đồng: 15g, 4-12

Chung kết: 18g, 4-12

Tin xem nhiều