Báo Đồng Nai điện tử
En

U19 Trung Quốc đánh bại U19 Nhật Bản

11:10, 10/10/2014

Bị đánh giá thấp hơn nhưng U19 Trung Quốc bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước ứng viên vô địch trong trận đấu còn lại của bảng C, tại giải U19 châu Á diễn ra trên sân Wunna Theikdi tối 9/10.
 

Bị đánh giá thấp hơn nhưng U19 Trung Quốc bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước ứng viên vô địch trong trận đấu còn lại của bảng C, tại giải U19 châu Á diễn ra trên sân Wunna Theikdi tối 9/10.
 
NHAT-BAN-XANH-TRUNG-QUOC-8607-1412868274

U19 Nhật Bản (phải) chơi áp đảo nhưng lại nhận trái đắng trước U19 Trung Quốc (trái). Ảnh: Đức Đồng.

U19 Nhật Bản đến từ một nền bóng đá đã quen mặt tại World Cup. Các thế hệ cầu thủ U19 của họ từng sáu lần vào đến chung kết của giải đấu này. Trong khi đó, U19 Trung Quốc mang đến giải nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau lại ít có điều kiện cọ xát - như chia sẻ trước giải của HLV trưởng Zheng Xiong.

Tuy nhiên, bất ngờ đã sớm diễn ra khi U19 Trung Quốc có bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên. Hậu vệ U19 Nhật Bản mắc lỗi truy cản trái phép trong cấm địa, và tiền vệ Wei Shihao (đang chơi bóng cho CLB Boavista, Bồ Đào Nha) không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền.

U19 Nhật Bản sau đó vùng lên dữ dội, chiếm lĩnh thế trận và tấn công toàn diện. 15 phút sau họ cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hoà 1-1, từ pha đột phá và dứt điểm chân trái chéo góc của Takumi Minamino - cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình U19 Nhật Bản.

Mới 19 tuổi nhưng Minamoto đã có ba mùa giải liên tiếp chơi bóng tại giải đấu hàng đầu Nhật Bản là J-League 1. Hiện tại anh đá cặp cùng tiền đạo nổi tiếng Uruguay Diego Forlan ở hàng công của Cerezo Osaka.

Sau khi đưa trận đấu về vạch xuất phát, các cầu thủ trẻ Nhật Bản đã chơi áp đảo và tạo ra vô số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Thủ thành Zhou Yuchen chơi như lên đồng, đẩy hết cú sút nọ đến pha dứt điểm kia của Minamoto và đồng đội.

Ở chiều ngược lại, U19 Trung Quốc rất biết chắt chiu cơ hội và bất ngờ vươn lên lần thứ hai phút 77. Wie Shihao một lần nữa lập công, với cú sút phạt đẳng cấp từ khoảng 25m đưa bóng qua hàng rào và đi vào góc cao khung thành U19 Nhật Bản.

NHAT-BAN-XANH-TRUNG-QUOC-555-9816-141286

Các cầu thủ U19 Trung Quốc đã tận dụng tốt hai cơ hội cố định để kết liễu U19 Nhật Bản. Ảnh: Đức Đồng.

Trao đổi cùng VnExpress sau khi trực tiếp theo dõi trận đấu này, HLV U19 Việt Nam Guillaume Graechen nhận xét: “U19 Nhật Bản chơi hay, nhanh và biến hóa nhưng họ không gặp may. Ngược lại, U19 Trung Quốc chỉ có hai cơ hội cố định và họ đã thành công. Còn lối chơi và kỹ thuật của họ không có gì nổi bật”.

Với chiến thắng bất ngờ này, U19 Trung Quốc cùng U19 Hàn Quốc vươn lên xếp đầu bảng còn U19 Nhật Bản và U19 Việt Nam chia nhau hai vị trí dưới cùng

Ở lượt hai bảng C, U19 Việt Nam gặp U19 Nhật lúc 16h và U19 Hàn Quốc đấu U19 Trung Quốc lúc 19h, ngày 11/10.

Theo VnExpress

 
Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích