Báo Đồng Nai điện tử
En

Cả 2 HLV Olympic Malaysia và Việt Nam đều tuyên bố mục tiêu chiến thắng

10:03, 27/03/2015

Cả HLV Razip Ismail của chủ nhà Olympic Malaysia và HLV Miura của Olympic Việt Nam đều khẳng định cuộc đối đầu giữa đôi bên trong trận ra quân chiều 27-3 là quan trọng nhất tại bảng I, quyết định tấm vé vào vòng chung kết của 2 đội. Do đó mục tiêu là phải giành 3 điểm.

Cả HLV Razip Ismail của chủ nhà Olympic Malaysia và HLV Miura của Olympic Việt Nam đều khẳng định cuộc đối đầu giữa đôi bên trong trận ra quân chiều 27-3 là quan trọng nhất tại bảng I, quyết định tấm vé vào vòng chung kết của 2 đội. Do đó mục tiêu là phải giành 3 điểm.

HLV Razip Ismail (bìa trái) và HLV Miura (bìa phải)
HLV Razip Ismail (bìa trái) và HLV Miura (bìa phải)
HLV Razip Ismail của Olympic Malaysia cho biết: “Tôi đã xem trận đấu của Olympic Việt Nam với U22 Uzbekistan. Đội bóng của ông Miura có những cầu thủ chất lượng và đồng đều. Tôi cũng ấn tượng với kỹ thuật của tiền đạo số 10 (Công Phượng - PV) bên phía Việt Nam”.

Trong khi đó, HLV Miura của Việt Nam phát biểu: “Tôi sẽ thận trọng khi đối đầu với Malaysia bởi tôi vẫn còn nhớ thất bại của Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Trong đội hình Olympic Việt Nam hiện tại có 2 cầu thủ từng ra sân gặp Malaysia khi đó là Huy Toàn và Ngọc Hải. Tôi hy vọng họ sẽ dẫn dắt các đồng đội trẻ thi đấu tốt trước Olympic Malaysia”.

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng khẳng định: toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp Olympic Malaysia. Còn trước Olympic Nhật Bản, ông Miura cho rằng đội hình Olympic Việt Nam có nhiều cầu thủ được đôn lên từ U19, từng nhiều lần đối mặt với các đội bóng Nhật Bản và có thời gian tập huấn kéo dài 1 tháng ở Nhật vào năm ngoái nên ông tin rằng đó là cơ sở để các học trò thi đấu tự tin hơn trước Olympic Nhật Bản.

Trong khi đó HLV trưởng Olympic Nhật Bản Makoto Teguramori tỏ ra tự tin: “Chúng tôi đã tới Malaysia tới 10 ngày trước khi giải diễn ra để tìm sự chuẩn bị tốt nhất. Dù được đánh giá cao, Nhật Bản vẫn sẽ tôn trọng các đối thủ”.

Với Olympic Macau (Trung Quốc), cái tên bị đánh giá yếu nhất bảng, ông Tam Iao San của Macau (Trung Quốc) khiêm tốn: “Chúng tôi không may khi rơi vào một bảng đấu có nhiều đội mạnh. Đội bóng sẽ cố gắng thi đấu, học hỏi kinh nghiệm để chuẩn bị cho các giải đấu khác của năm 2015”.

T.Quang

 

Tin xem nhiều