Báo Đồng Nai điện tử
En

U.23 Việt Nam đã có mặt tại Singapore: 56 năm... hay hơn nữa?

10:05, 25/05/2015

Gác nỗi buồn đội tuyển quốc gia thất thủ trước Thái Lan, trưa qua 25-5, cả 2 cánh quân của đội tuyển U.23 Việt Nam, một gồm 15 cầu thủ cùng các trợ lý từ Hà Nội và một gồm HLV Toshiya Miura cùng 7 gương mặt tăng cường cho đội tuyển Việt Nam từ Bangkok, đã hội quân trên đảo quốc Sư tử biển để chuẩn bị bước vào một chiến dịch còn quan trọng hơn vòng loại World Cup đối với bóng đá Việt Nam.

Gác nỗi buồn đội tuyển quốc gia thất thủ trước Thái Lan, trưa qua 25-5, cả 2 cánh quân của đội tuyển U.23 Việt Nam, một gồm 15 cầu thủ cùng các trợ lý từ Hà Nội và một gồm HLV Toshiya Miura cùng 7 gương mặt tăng cường cho đội tuyển Việt Nam từ Bangkok, đã hội quân trên đảo quốc Sư tử biển để chuẩn bị bước vào một chiến dịch còn quan trọng hơn vòng loại World Cup đối với bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh Singapore.
Các cầu thủ U.23 Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh Singapore.

Là quốc gia đầu tiên giành HCV bóng đá ở ngay kỳ đại hội đầu tiên 1959 (khi ấy còn tên gọi SEAP Games) nhưng đã 56 năm, bóng đá Việt Nam vẫn chưa một lần trở lại đỉnh vinh quang, dù ít nhất 2 lần chúng ta tưởng như đã chạm tay vào (SEA Games 2003 và 2009). Một lần nữa, cuộc săn tìm vàng SEA Games lại bắt đầu.

Không phải vô cớ mà vinh dự được chọn đại diện cho gần 400 VĐV tham dự SEA Games 28 hứa quyết tâm tại lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam là cầu thủ của đội tuyển U.23 Quế Ngọc Hải. Trong buổi làm việc chốt chỉ tiêu với VFF và HLV Miura, ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28, cũng nhấn mạnh một lần nữa: Bóng đá là môn thể thao được xã hội, người dân Việt Nam quan tâm, hâm mộ nhất. Vì vậy, dù tôn trọng ý kiến của HLV Miura nhận nhiệm vụ vào đến bán kết, nhưng tổng cục và người hâm mộ cả nước mong muốn đội tuyển U.23 phải giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 28. Cụ thể là phải vào đến trận chung kết.

Ngoài số tiền thưởng tổng cộng khoảng 80 triệu đồng cho mỗi VĐV giành HCV SEA Games 28 như bất kỳ đội tuyển nào (cùng phần thưởng chắc chắn là rất lớn từ VFF, tại AFF Cup 2014 dù chỉ vào bán kết nhưng đội tuyển Việt Nam đã được thưởng 3 tỷ đồng), đội tuyển bóng đá U.23 còn được nhà tài trợ riêng Honda treo thưởng nếu giành HCV mỗi cầu thủ sẽ được tùy ý lựa chọn một chiếc xe máy của hãng này, không giới hạn dòng xe nào.

Có cơ sở cho niềm tin ấy, bởi nếu vượt qua được ở “bảng tử thần” để vào bán kết thì việc có mặt ở trận cuối cùng vào ngày 15-6 là hoàn toàn khả thi khi đối thủ sẽ là Singapore hoặc Myanmar. Niềm tin còn đến từ việc chưa bao giờ đội tuyển U.23 Việt Nam lại có nhiều gương mặt cũng đồng thời là tuyển thủ quốc gia như thế với 8 con người, và cũng chừng ấy cái tên từng vào tứ kết Asiad 2014 (chỉ thật đáng tiếc khi nhân tố quan trọng nhất trong số này là tiền vệ Hoàng Thịnh lại lỡ hẹn vì chấn thương). Ngoài ra, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Nhật, tuy không đặc sắc, ưa nhìn về lối chơi nhưng các đội tuyển của chúng ta đã cứng cáp, thực dụng, giàu sức chiến đấu hơn rất nhiều chứ không còn ngây thơ, dễ “bắt bài” như trước đây (bây giờ các đội tuyển Việt Nam mới là người đi phá lối chơi của đối phương chứ không phải ngược lại).

“Bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường”, xin được mượn chính lời hứa của Quế Ngọc Hải làm lời chúc đội tuyển U.23 Việt Nam trong nửa tháng chinh chiến trên đất Singapore.

Đông Kha

 

 

 

 

Tin xem nhiều