Báo Đồng Nai điện tử
En

17 giờ hôm nay 7-12, chung kết U.21 quốc gia: Lần đầu cho U.21 HAGL hay Viettel ?

07:12, 07/12/2017

Với sự tỏa sáng, lập công của 2 cái tên từng tham dự World Cup U.20 Nguyễn Hoàng Đức và Đinh Thanh Bình trong trận bán kết, U.21 Viettel và HAGL đã vượt qua SLNA và chủ nhà B.Bình Dương để lần đầu tiên có mặt ở trận đấu cuối cùng.

Với sự tỏa sáng, lập công của 2 cái tên từng tham dự World Cup U.20 Nguyễn Hoàng Đức và Đinh Thanh Bình trong trận bán kết, U.21 Viettel và HAGL đã vượt qua SLNA và chủ nhà B.Bình Dương để lần đầu tiên có mặt ở trận đấu cuối cùng.

U21 Viettel (áo đỏ) giành quyền tham dự trận chung kết sau loạt sút luân lưu 11m
U21 Viettel (áo đỏ) giành quyền tham dự trận chung kết sau loạt sút luân lưu 11m

Sẽ là một cuộc đối đầu thú vị giữa những đồng đội từng sát cánh làm nên lịch sử ở VCK U.19 châu Á 2016 và World Cup U.20 2017: Trọng Đại, Tiến Anh, Hoàng Đức (Viettel), Việt Hưng, Thanh Hậu, Thanh Bình (HAGL). Đôi bên đều sở hữu những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật nhờ được đào tạo căn bản tốt nhưng lại có phần đối nghịch về lối chơi. Nếu U.21 HAGL vẫn trung thành với những pha dàn xếp ban bật đã trở thành thương hiệu của lò đào tạo phố núi, thì U.21 Viettel lợi hại với phòng ngự phản công thực dụng bằng dàn cầu thủ có thể hình tốt nhất VCK. Sự hiện diện của Giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc Chung Hae Seoung trên băng ghế chỉ đạo giúp HAGL “đọc vị” và chuẩn bị phương án đối phó với khả năng tấn công biên của đối phương, nhưng Viettel lại có sự tinh quái của một đội bóng phía Bắc, đặc biệt là các học trò HLV Hải Biên có sự dày dạn chinh chiến và gắn bó nhau nhiều năm ở Giải hạng nhất.

Trận chung kết có thể sẽ lại được quyết định bởi 2 nhân vật chính ở bán kết. Với bàn thắng duy nhất vào lưới B.Bình Dương, Thanh Bình đã giải tỏa được áp lực, trong khi Hoàng Đức cho thấy sự vô cùng nguy hiểm khi được đẩy lên đá tiền đạo (vốn là trung vệ ở tuyển U.20). Trận đấu còn là cuộc đua vua phá lưới giữa 2 cầu thủ có cùng tên Sơn (Văn Sơn của HAGL và Ngọc Sơn của Viettel hiện có cùng 2 bàn thắng, kém Phan Văn Đức của SLNA đúng 1 bàn), cũng như danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất VCK.

Ở trận cuối vòng bảng, đôi bên đã cầm hòa không tỷ số để cùng dắt nhau vào bán kết, nhưng chiều nay chiếc cúp chỉ có một. Sẽ có lần đầu tiên để U.21 Viettel viết tiếp truyền thống Thể Công - vô địch 3 kỳ giải liên tiếp đầu tiên, hay cho HAGL sau 2 năm thất bại với lứa “U.19 vàng”?

Phương Duy

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích