Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội vô địch lượt đi V.League trước 2 vòng đấu

10:06, 03/06/2018

Tiếp tục chứng tỏ phong độ hủy diệt, dù không có chân sút số 1 Oseni nhưng chỉ mất 9 phút để Hà Nội có bàn mở tỷ số vào lưới S.Khánh Hòa với pha lập công đầu tiên của Phạm Văn Thành và giành chiến thắng đậm đà 4-0 (Ngân Văn Đại, Văn Hậu và Quang Hải nâng tỷ số).

Tiếp tục chứng tỏ phong độ hủy diệt, dù không có chân sút số 1 Oseni nhưng chỉ mất 9 phút để Hà Nội có bàn mở tỷ số vào lưới S.Khánh Hòa với pha lập công đầu tiên của Phạm Văn Thành và giành chiến thắng đậm đà 4-0 (Ngân Văn Đại, Văn Hậu và Quang Hải nâng tỷ số).

CLB Hà Nội (áo sậm) tiếp tục khẳng định là ứng viên số một cho chức vô địch V.League mùa này.
CLB Hà Nội (áo sậm) tiếp tục khẳng định là ứng viên số một cho chức vô địch V.League mùa này.

Đội bóng thủ đô không chỉ vô đối, tiếp tục nối dài kỷ lục 11 trận bất bại (9 chiến thắng) mà ở vòng 11 chiều tối 3-6, các đối thủ bám đuổi họ đều tự tụt lại khi đồng loạt mất điểm. Trên sân Cẩm Phả, 2 đội nhì bảng Than QN và hạng 3 B.BD níu chân nhau với trận hòa 1-1 (Tiến Linh có bàn thắng thứ 6 sau 4 trận (2 trận đá chính) mở tỷ số cho B.BD, Vinicius gỡ hòa cho chủ nhà). Trong khi đó tại Pleiku, đội hạng 4 HAGL dù có trận thứ 9 liên tiếp bất bại ở mọi đấu trường nhưng lại “cầm vàng mà để vàng rơi” khi Văn Toàn và Công Phượng đưa chủ nhà phố núi dẫn 2-0 cùng rất nhiều cơ hội nhưng lại bất ngờ để TP.Hồ Chí Minh gỡ liền 2 bàn chỉ trong vòng 2 phút (phút 68 và 70). Với 29 điểm, hơn đội thứ nhì Than QN đến 9 điểm, Hà Nội chính thức trở thành nhà vô địch lượt đi V.League 2018 bất chấp kết quả gặp 2 đối thủ còn lại là Quảng Nam và chính đội bóng đất mỏ có ra sao.

Trong khi đó, với bàn thắng muộn màng ở phút 90+3 vào lưới Cần Thơ của tiền vệ Thanh Hưng để có trận thắng thứ 3 liên tiếp ĐKVĐ Quảng Nam qua mặt đối thủ Tây đô để chiếm hạng 5. Ngược lại, đương kim á quân Thanh Hóa gây thất vọng đỉnh điểm khi bất lực để đội bét bảng Nam Định cầm chân 1-1, thậm chí bàn mở tỷ số của Omar chỉ nhờ quả 11m. Không thắng trận thứ 8/11, đội bóng xứ Thanh rơi xuống tận thứ 10, chỉ hơn TP.Hồ Chí Minh đúng 1 điểm.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều