Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga lấy vé đầu tiên vào vòng 1/8

10:06, 20/06/2018

Nếu trận đấu kết thúc vào 24 giờ đêm 20-6 không xảy ra cơn địa chấn Saudi Arabia thắng Uruguay, Nga sẽ chính thức là đội đầu tiên đi tiếp. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm Thiên nga vượt qua vòng bảng kể từ Liên Xô ở Mexico 1986.

Nếu trận đấu kết thúc vào 24 giờ đêm 20-6 không xảy ra cơn địa chấn Saudi Arabia thắng Uruguay, Nga sẽ chính thức là đội đầu tiên đi tiếp. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm Thiên nga vượt qua vòng bảng kể từ Liên Xô ở Mexico 1986.

Nhận rất nhiều hoài nghi trước giải khi là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 70), không có cái tên nào đẳng cấp và 7 trận giao hữu trước giải không thắng, trong đó thua cả Áo. Thậm chí có lo lắng Nga sẽ là chủ nhà tệ nhất trong lịch sử. Thế nhưng vào giải, đội quân của HLV Cherchesov đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Với nguồn doping từ đất mẹ Nga vĩ đại, các cầu thủ chơi với phong độ cực kỳ sung mãn và tinh thần hừng hực lửa. Nếu chiến thắng 5 sao ở ngày khai mạc còn chưa được đánh giá cao vì Saudi Arabia là đội yếu nhất giải, thì trận thắng 3-1 trước Ai Cập của Salah là đầy thuyết phục. Những cái tên vô danh bỗng chốc bước ra ánh sáng: từ một “cascadeur”, với 3 bàn thắng Cheryshev là cầu thủ xuất sắc nhất cả 2 trận, còn Golovin chắc chắn sẽ là mục tiêu săn đuổi của các CLB hàng đầu khi có lối chơi và nhãn quan như De Bruyne.

Tuy nhiên, năng lực và trình độ thực sự của Gấu Nga chỉ được thừa nhận khi vượt qua được 1 trong 2 đối thủ lớn ở vòng 1/8 là Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha.

Phương Duy

Tin xem nhiều