Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng loạt kỳ vọng vàng rơi rụng

10:08, 22/08/2018

4 trong 5 niềm hy vọng vàng lớn nhất của Thể thao Việt Nam (TTVN) tại Asiad 18 đã thất bại, thậm chí 2 trong số đó còn trắng tay. Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh ở nội dung sở trường 10m súng ngắn bị loại ngay vòng loại khi chỉ xếp thứ 9.

4 trong 5 niềm hy vọng vàng lớn nhất của Thể thao Việt Nam (TTVN) tại Asiad 18 đã thất bại, thậm chí 2 trong số đó còn trắng tay. Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh ở nội dung sở trường 10m súng ngắn bị loại ngay vòng loại khi chỉ xếp thứ 9.

Ở môn wushu, nhà ĐKVĐ Asiad nội dung thương thuật, kiếm thuật Dương Thúy Vi chỉ giành HCĐ. Ở môn cử tạ, Thạch Kim Tuấn cũng tan mộng đổi màu huy chương ở hạng cân 56kg khi một lần nữa thất bại trước đối thủ Triều Tiên, nhận HCB. Và sáng qua 22-8, đến lượt cua rơ xe đạp Nguyễn Thị Thật thất bại (chỉ về thứ 5) trên đường đua 104km đường trường nữ, nội dung mà cô từng giành HCV ở Giải vô địch châu Á mới hồi tháng 2 vừa qua.

Với kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên quyết tâm đổi màu tấm HC từ đồng sang bạc ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp không chỉ bất thành mà còn trắng tay khi chỉ về thứ 5 ở đợt bơi chung kết. Đáng nói kết quả 4’42”81 của Viên không chỉ kém xa thành tích tốt nhất của mình (4’36”, VĐV Hàn Quốc đoạt HCB chỉ đạt 4’37”43) mà cả kết quả từng giúp cô giành HCĐ Asiad 4 năm trước (4’39”65).

Phương Duy (từ Indonesia)

Tin xem nhiều