Báo Đồng Nai điện tử
En

Argentina trả được nợ, Messi vẫn ôm hận

09:07, 07/07/2019

Với Argentina và Messi, trận tranh hạng ba Copa America 2019 hoàn toàn không phải là thủ tục mà là cuộc chiến đòi món nợ danh dự đã chồng chất qua 2 trận chung kết liên tiếp với Chile. Họ đã làm được điều đó với 2 bàn thắng rất chóng vánh chỉ trong vòng 10 phút.

Với Argentina và Messi, trận tranh hạng ba Copa America 2019 hoàn toàn không phải là thủ tục mà là cuộc chiến đòi món nợ danh dự đã chồng chất qua 2 trận chung kết liên tiếp với Chile. Họ đã làm được điều đó với 2 bàn thắng rất chóng vánh chỉ trong vòng 10 phút.

Mở tỷ số trận đấu là pha thực hiện quả phạt tinh quái của Messi cho Aguero ghi bàn, còn bàn thắng nhân đôi cách biệt là của Dybala, tiền đạo Juve lần đầu tiên được đá chính thay đàn em Martinez (Chile gỡ 1-2 từ quả penalty ở phút 59).

Tuy nhiên, tất cả những gì mà người ta nhớ ở Sao Paulo sáng qua 7-7 là màn lao vào nhau giữa 2 đội trưởng và cả Messi, Medel cùng bị đuổi khỏi sân khi trận đấu mới được 37 phút. Đây mới là lần thứ 2 trong sự nghiệp, La Pulga nhận thẻ đỏ sau 14 năm, đều trong màu áo ĐTQG. Argentina trả nợ nhưng Messi vẫn ôm hận. Đúng là chiếc thẻ đỏ cho anh có phần nặng tay, bởi hậu vệ Medel là người hùng hổ khởi xướng màn ẩu đả.

Sau trận đấu, nhạc trưởng tango từ chối lên bục nhận huy chương và ấm ức cho rằng mình bị trừng phạt bởi những chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Nam mỹ (CONMEBOL) và Ban tổ chức chủ nhà sau trận bán kết mà Argentina bị xử ép còn Brasil được thiên vị (trọng tài từ chối yêu cầu xem lại VAR của các cầu thủ Argentina). “Tôi không muốn trở thành một phần của sự ô uế và thiếu tôn trọng mà chúng tôi đã phải hứng chịu trong suốt kỳ Copa America này. Tham nhũng, trọng tài và tất cả những thứ còn lại đã ngăn chặn người hâm mộ thưởng thức bóng đá”. Một lần nữa chủ nhân 5 Quả bóng vàng thế giới kịch liệt lên án và khẳng định: “Chẳng cần nghi ngờ gì cả, mọi chuyện đã được sắp xếp để Brasil vô địch” (trận chung kết Brasil - Peru vừa kết thúc sáng nay).

Trung Dũng

Tin xem nhiều