Báo Đồng Nai điện tử
En

Có một "ốc đảo" giữa đại dịch

10:04, 05/04/2020

Cho dù Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, mùa bóng mới 2020 vẫn khai diễn tại Tajikistan vào ngày 4-4 vừa qua, với trận tranh Siêu cúp (Istiklol thắng Khujand 2-1), dù không có khán giả. Tiếp đó, vào hôm qua 5-4 Giải VĐQG Tajikistan cũng mở màn với 10 đội tham dự.

Cho dù Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, mùa bóng mới 2020 vẫn khai diễn tại Tajikistan vào ngày 4-4 vừa qua, với trận tranh Siêu cúp (Istiklol thắng Khujand 2-1), dù không có khán giả. Tiếp đó, vào hôm qua 5-4 Giải VĐQG Tajikistan cũng mở màn với 10 đội tham dự.

Thật kỳ lạ và vô cùng may mắn khi đất nước Trung Á này là nơi hiếm hoi trên hành tinh vẫn chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19 nào, có lẽ là nhờ đóng cửa hoàn toàn biên giới ngay từ đầu tháng 2. Đội tuyển Tajikistan hiện xếp hạng 118 thế giới, 22 châu Á (bằng Thái Lan, kém Việt Nam 5 bậc).

Cùng với Tajikistan ở châu Á hiện chỉ có 2 quốc gia nữa vẫn diễn ra bóng đá là Belarus ở châu Âu và Nicaragua ở châu Mỹ. Điều đáng nói Belarus đã ghi nhận 6 ca mắc, còn Nicaragua là 5 và 1 trường hợp tử vong. Sống tại một trong những nước nghèo nhất Tây bán cầu, các cầu thủ Nicaragua cho biết nếu hoãn giải đấu, họ sẽ không có lương và đó mới thực sự là thảm họa (!?).       

Dương Cầm

Tin xem nhiều