Báo Đồng Nai điện tử
En

Về đâu, bóng đá miền Tây?

05:10, 30/10/2020

Sau 3 năm liên tiếp, Đồng Tháp, Long An rồi Cần Thơ nối bước nhau, V.League mùa rồi (và chắc chắn mùa này và năm sau) không có đội bóng đồng bằng sông Cửu Long nào rớt hạng. Đơn giản bởi bóng đá miền Tây đã sạch bóng ở sân chơi đỉnh cao.

Sau 3 năm liên tiếp, Đồng Tháp, Long An rồi Cần Thơ nối bước nhau, V.League mùa rồi (và chắc chắn mùa này và năm sau) không có đội bóng đồng bằng sông Cửu Long nào rớt hạng. Đơn giản bởi bóng đá miền Tây đã sạch bóng ở sân chơi đỉnh cao.

Chật chội với đến 4 đại diện ở Giải hạng Nhất 2020 nhưng chỉ có An Giang lọt vào nhóm nửa trên bảng xếp hạng, còn cho đến trước vòng đấu cuối cùng xếp hàng một ở 3 vị trí chót giải là Cần Thơ, Đồng Tháp và Long An. Trong đó, 15 giờ 30 hôm nay 30-10, Long An (13 điểm) và Đồng Tháp (15 điểm) sẽ chơi trận chung kết ngược để quyết định chiếc vé xuống hạng… Nhì (trực tiếp Next Sports). Dù được chơi trên sân nhà nhưng “tử thần” đang gọi tên Long An khi chỉ có một cửa phải thắng, trong khi ở giai đoạn 1 cũng ở Tân An họ đã từng thất bại trước Đồng Tháp 1-2.

Nhưng đội nào phải xuống đá phong trào cũng là nỗi tiếc nuối lớn khi đây là 2 tên tuổi lẫy lừng một thời. Cả Đồng Tháp và Long An đều từng 2 lần VĐQG, cung cấp những tuyển thủ quốc gia ưu tú: Quốc Cường, Công Minh, Trịnh Tấn Thành, Thanh Bình... (Đồng Tháp); Tài Em, Minh Phương… (Long An). Thật đáng buồn, bóng đá miền Tây bao giờ mới tìm lại được hình ảnh “anh Hai Nam bộ”?

Đông Kha

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích