Báo Đồng Nai điện tử
En

5 năm và 2 tháng!

09:09, 16/09/2021

Sân Mỹ Đình tối 7-12-2016 cho đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi với thủ thành Nguyên Mạnh. Thất bại 1-2 tại Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, trong trận lượt về đội tuyển Việt Nam lại bị thủng lưới ở phút 54.

Sân Mỹ Đình tối 7-12-2016 cho đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi với thủ thành Nguyên Mạnh. Thất bại 1-2 tại Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, trong trận lượt về đội tuyển Việt Nam lại bị thủng lưới ở phút 54. “Họa vô đơn chí”, phút 76 Nguyên Mạnh bị một cầu thủ Indonesia chơi xấu, trọng tài đã thổi phạt, thế nhưng trong một phút thiếu kiềm chế, sau khi đứng dậy Nguyên Mạnh đã đạp lại cầu thủ đối phương. Dù pha va chạm là rất nhẹ, nhưng đây vẫn là hành vi đánh nguội và Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bi kịch cho đội tuyển Việt Nam là trước đó HLV Hữu Thắng đã thay đủ 3 cầu thủ. Đã mất người, trung vệ Quế Ngọc Hải còn buộc phải khoác áo thủ môn đứng vào khung thành. Thế nhưng, thật bất ngờ Vũ Văn Thanh rồi Vũ Minh Tuấn (vào sân từ ghế dự bị) ghi liền 2 bàn thắng ở phút 83 và 90+3, đội tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ dẫn lại 2-1. Hòa 3-3 sau 2 lượt trận, chiếc vé vào chung kết phải giải quyết bằng hiệp phụ. Thật đáng tiếc, ở phút 97, đội tuyển Việt Nam bị quả phạt đền, “thủ thành” bất đắc dĩ Ngọc Hải chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới, còn Nguyên Mạnh trở thành tội đồ.

Tình huống nhận thẻ đỏ của Nguyên Mạnh
Tình huống nhận thẻ đỏ của Nguyên Mạnh

Trách HLV Park Hang-seo bỏ rơi Nguyên Mạnh là có phần oan, bởi sau đó ở vòng loại thứ 3 Asian cup 2019 (diễn ra từ tháng 3-2017 đến tháng 3-2018) cả HLV Hữu Thắng lẫn Mai Đức Chung (tạm quyền 2 trận cuối) đều không còn gọi anh. Nếu được ra sân ở trận gặp Trung Quốc tại UAE vào ngày 7-10 tới, Nguyên Mạnh sẽ có tròn 5 năm 2 tháng mới khoác lại chiếc áo đội tuyển quốc gia. Đó sẽ là một kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Phương Duy

Tin xem nhiều