Báo Đồng Nai điện tử
En

Premier League: Xanh, đỏ... cùng trắng

09:09, 26/09/2021

Một cuối tuần đầy bất ngờ. Chelsea và M.U là 2 kẻ thách thức tham vọng lật đổ ngôi vương nhất mùa này (lần cuối cùng The Blues vô địch Ngoại hạng đã cách đây 5 mùa, còn với The Red là 9 năm), thế nhưng cùng sớm nhận cú vấp ngã đầu tiên ở vòng 6 ngay trên sân nhà và đều là… tự thua.

Một cuối tuần đầy bất ngờ. Chelsea và M.U là 2 kẻ thách thức tham vọng lật đổ ngôi vương nhất mùa này (lần cuối cùng The Blues vô địch Ngoại hạng đã cách đây 5 mùa, còn với The Red là 9 năm), thế nhưng cùng sớm nhận cú vấp ngã đầu tiên ở vòng 6 ngay trên sân nhà và đều là… tự thua.

Bruno Fernandes đá hỏng penalty khiến M.U thất bại trước Aston Villa
Bruno Fernandes đá hỏng penalty khiến M.U thất bại trước Aston Villa

Thất bại của Chelsea lại chính trước nhà ĐKVĐ Man City mà họ muốn truất phế là đã thắng ở cả 3 trận gần nhất để lên đỉnh châu Âu. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về HLV Tuchel, có “súng” mới Lukaku trong tay và đội chủ sân Stamford Bridge lại không dám chơi chủ động tấn công mà nhường thế trận cho đối thủ (Man City kiểm soát bóng 60%, hơn gấp đôi về dứt điểm và gấp 4 lần về số trúng đích). Đặc biệt, ông đã sai lầm một cách khó hiểu khi đẩy Kante - mẫu tiền vệ con thoi, cần không gian hoạt động và hướng lên phía trước chứ không quen quay mặt với khung thành đối phương - lên đá hộ công, sau lưng cặp tiền đạo Lukaku và Werner. Kết quả, người hùng được Tuchel ca ngợi là “độc nhất vô nhị” sau khi vào sân ở hiệp 2 lập tức mang về chiến thắng 3-0 cho Chelsea trước Tottenham tuần trước, phải rời sân ở phút 60.

Còn thất bại cùng tỷ số của đội chủ sân Old Trafford cũng đã có thể tránh nếu quả penalty ở phút 90+1 được trao cho Ronaldo bản lĩnh và đang khát khao có 4 trận đầu tiên liên tiếp ghi bàn khi trở về M.U. 3 trận thua liền trong vòng 11 ngày, HLV Solskjaer lại bị đặt dấu hỏi có đủ trình?

Đêm thứ bảy kịch tính khép lại bằng việc Liverpool mất điểm, thậm chí bị tân binh Brentford sau 53 năm mới trở lại sân chơi cao nhất dẫn trước. Dù vậy với bàn thắng thứ 100 cho CLB của Salah và 1 điểm nhiều hơn Chelsea và 2 đội bóng thành Man, The Kop vươn lên dẫn đầu.

Trung Dũng

Tin xem nhiều