Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoa sen về phố

09:10, 30/10/2013

(ĐN)- Gia đình bà Lê Thị Yên, ngụ tại ấp Bình Ý, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) vốn chuyên nghề trồng lúa, chăn nuôi. Để tăng thu nhập, hơn 2 năm trước gia đình bà Yên thuê thêm 6 sào ruộng để trồng sen.

Ngày nào bà Lê Thị Yên cũng hái sen mang lên thành phố bán.
Ngày nào bà Lê Thị Yên cũng hái sen mang lên thành phố bán.

Gia đình bà Lê Thị Yên, ngụ tại ấp Bình Ý, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) vốn chuyên nghề trồng lúa, chăn nuôi. Để tăng thu nhập, hơn 2 năm trước gia đình bà Yên thuê thêm 6 sào ruộng để trồng sen. Khi sen cho thu hoạch, ngoài bỏ mối cho khách hàng cố định bà Yên còn tự hái sen mang đi bán cho khách thị thành. Hàng ngày, khoảng 4 giờ chiều, bà mới bày hàng tại góc đường gần khu vực Trường tiểu học Nguyễn Du trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Biên Hòa. Thời điểm này, công việc đồng áng của bà đã hoàn tất và người thành phố cũng vào giờ tan ca nên đông khách ghé mua. Trung bình mỗi ngày, bà bán được khoảng 50 bông sen, vài ký hạt và vài trăm lá... Ngày lễ, ngày rằm, lượng bán tăng lên gấp đôi, gấp ba bình thường. Một số cửa hàng hoa, nhà hàng cũng là khách quen của bà.

Không chỉ hoa, hạt, củ sen... mới đắt hàng, mà lá sen cũng được thị trường ưa chuộng. Nhiều nhà hàng đặt cả ngàn lá sen dùng để trang trí món ăn trong các bữa tiệc, khách lẻ thì mua về nấu nước uống. Thường từ 1 giờ chiều, bà Yên đã có mặt tại ruộng sen hái bông, hái lá vừa bỏ mối cho khách, vừa mang đi bán lẻ. Riêng hạt sen, bà thường phải đi lấy thêm từ đầm khác mới đủ bán. 8-9 giờ tối, bà mới bán hết hàng để thu dọn về nhà. Bà Yên chia sẻ: “Sen ít sâu bệnh nên ở khâu nuôi trồng, gia đình tôi chỉ cần bỏ công chăm sóc. Nhờ chăm chỉ, lấy công làm lời nên thu nhập từ ruộng sen đã hỗ trợ rất nhiều cho kinh tế gia đình”.

  Bình Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều