Báo Đồng Nai điện tử
En

Người trẻ mê làm từ thiện

11:07, 21/07/2014

Đó là cảm nhận mà chúng tôi có được khi trò chuyện với anh Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, ở KP.2, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa).

Anh Nguyễn Thanh Tùng tặng tập vở cho học sinh nghèo tại huyện Tân Phú. Ảnh: N.Sơn
Anh Nguyễn Thanh Tùng tặng tập vở cho học sinh nghèo tại huyện Tân Phú. Ảnh: N.Sơn

Đó là cảm nhận mà chúng tôi có được khi trò chuyện với anh Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, ở KP.2, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa).

Sinh ra và lớn lên ở gần chợ Biên Hòa, nên từ nhỏ anh đã có cơ hội được chứng kiến biết bao mảnh đời bất hạnh vẫn hàng ngày kiếm ăn quanh chợ. Cũng chính từ đó, mong muốn làm từ thiện nhen nhóm trong anh. Cùng với sự ủng hộ của gia đình và với thu nhập 20 triệu đồng/tháng từ kinh doanh, anh đã trích ra 3 triệu đồng/tháng để đi làm từ thiện. Từ năm 2012 đến nay, thông qua Nhà thiếu nhi tỉnh, hàng trăm áo ấm, tập vở được anh hỗ trợ đã đến tận tay những trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Khi nhắc đến anh Nguyễn Thanh Tùng, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh, cho biết anh đã có 3 năm gắn bó với Nhà thiếu nhi qua các hoạt động từ thiện xã hội. Điều đặc biệt ở anh Tùng là dù công việc kinh doanh bận rộn, nhưng anh vẫn luôn hết mình với công tác từ thiện xã hội, không vắng mặt một chuyến đi nào.

 “Mỗi chuyến đi là cơ hội để tôi được trải nghiệm, được thấy những mảnh đời bất hạnh, để thấy mình còn hạnh phúc và nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống” - anh Tùng bộc bạch.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều